"Chẳng ai bất tử" - Thơ: Hồng Khuyên (Trần Khuyên)

Ngày đăng: 07:33 07/05/2024 Lượt xem: 32
 


CHẲNG AI  BẤT TỬ
 
Buông tay 2 mét đất thôi
Tham chi cho lắm để ngồi nhà lao
Mấy nghìn tỷ tưởng thanh cao
Ra vẻ sanh chảnh ...úi dào...gian manh
 
Thời 4.0 rành rành
Một cử chỉ xấu ...cũng thành trò vui
Mà sao làm chuyện nực cười
Giang tay vơ vét để rồi hại thân
 
Muốn trời không biết ...tu tâm
Sống cho trong sạch đừng cầm tiền dơ
Quả báo hiện hữu từng giờ
Của thiên trả địa ...thân trơ miệng đời
 
Đã làm một kiếp con người
Nghèo thì cho sạch, rách thời cho thơm
Leo cao tính toán thiệt hơn
Rớt xuống thê thảm ... chẳng còn gì đâu
 
Chữ tâm khắc cốt trong đầu
Nghèo mà thấy đủ mới giàu tình thương
Vật chất là thứ tầm thường
Vơ vét cho lắm ... là phường gian manh
 
Làm sao tránh khỏi trời xanh
Bao người khốn khổ rành rành do ai
Nên gác mộng đẹp đêm dài
Chính nhân quân tử đừng sai lời thề
 
Trần gian lắm thứ u mê
Lòng không kiên định ...d..ao kề cổ thôi
Quân tử đã định nhất ngôi
Vậy mà tiền bạc nhử mồi còn tham
 
Chợ đời tưởng bở danh vang
Không ai biết được sỗ sàng bấy lâu
Thiên hạ hàng triệu cái đầu
Hàng triệu đôi mắt ...biết lâu lắm rồi
 
Thế nên đã sống làm người
Tu tâm tích Đức một đời an nhiên
Đêm về giấc ngủ bình yên
Mặt trời ló rạng thân thêm nhẹ nhàng
 
Ham chi vơ vét giàu sang
Để cho đời phải bẽ bàng lao đao
Rộng hẹp cũng đất chôn sâu
Chẳng ai bất tử hưởng giàu mình ai

 

Hồng Khuyên (Trần Khuyên)
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 384
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan