Lời ru của mẹ - Thơ: Nguyễn Thị Phương Nga

Ngày đăng: 02:59 16/05/2024 Lượt xem: 207
     LỜI RU CỦA MẸ

        Lời ru mẹ thả trời cao
Nuôi con khôn lớn thấm vào trái tim
        Lời ru của mẹ dịu êm
Đi theo con suốt đêm trường gian lao
       Lời ru của mẹ ngọt ngào
Trường Sơn vững bước thấm vào trong con
        Hôm nay mẹ đã không còn
  Lời ru của mẹ vẫn còn đâu đây
    Con ru con cháu hàng ngày
Nhớ lời ru mẹ tình đầy mênh mông
     Lời ru vang vọng non sông
Vắng lời ru mẹ con không thành người
     Ước gì còn thủa nằm nôi
Bay theo cánh hạc theo lời mẹ ru...

 
           Phương Nga
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan