Thơ Nguyễn Quốc Lập

Ngày đăng: 07:25 27/06/2024 Lượt xem: 133
Thơ Nguyễn Quốc Lập

TRÁI TIM NGƯỜI LÍNH
 
Mênh mông sóng nước xôn xao
Biển khơi gió thổi rì rào trong đêm
Vẫn nghe tiếng gọi êm đềm
Nước xanh tung bọt trắng lên ngang trời.
 
Biết rằng tìm chẳng tới nơi
Nhìn theo con sóng muôn đời khát khao
Lênh đênh trước đảo ngày nào
Không hầm trú ẩn, không hào giao thông.
 
Gọi anh lúc mặt trời hồng
Vẫn còn chân của cầu vồng đêm qua
Bặt tin anh lính đảo xa..!
Gửi hoa theo sóng làm quà tặng anh.
 
Bao giờ biển lặng mây xanh
Tấm bia dựng đó vinh danh anh hùng
Biển yêu mang nỗi nhớ nhung
Khắc ghi người lính tận cùng trái tim.


Bắc Ninh, 23/6/2024
Nguyễn Quốc Lập


DÒNG SÔNG VÀ NỖI NHỚ
 
Con sông xưa vẫn còn đây!
Phù sa cuộn đỏ, theo mây về trời
Con đò sớm tối chèo bơi
Bây giờ đò cũng đã rời bến ngang.
 
Tìm đâu đám cải hoa vàng
Mảng tre, bè gỗ tềnh tang giữa dòng
Vắng em cô gái má hồng
Giăng câu thả lưới trên sông bồng bềnh.
 
Bây giờ bến nước chênh vênh
Hai bờ sạt lở gập ghềnh khóc than
Vòi rồng hút cát tràn lan
Không còn màu mỡ bạt ngàn như xưa.
 
Dòng phù sa phủ cày bừa
Chở theo hương lúa sớm trưa quê mình
Con sông uốn khúc thật xinh
Mang dòng nước mát tâm tình đi đâu.


Bắc Ninh 13/6/2024
Nguyễn Quốc Lập
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan