Chùm thơ Lục bát – Vịnh loài Sen của Đỗ Thu Yên

Ngày đăng: 02:31 27/06/2024 Lượt xem: 33
Chùm thơ Lục bát – Vịnh loài Sen của Đỗ Thu Yên
 
ĐỜI SEN.
Mọc từ bùn nước chơi vơi
Gian nan khó nhọc mưa rơi nắng tràn
Mùa Đông như thể lụi tàn
Giấu bao tinh túy lọc sàng mới nên.
.
Dâng đời những đóa hoa sen.
 

NÓN SEN
Em nghiêng về phía mặt trời
Lá sen làm nón hương đời dịu êm
Nón sen che nắng cho em
Tình yêu điểm tựa làm duyên nụ cười.


TRỐN TÌM
Trốn anh em nấp vào sen
Hương thơm man mát dịu hiền như mơ
Tìm em anh cứ ngẩn ngơ
Trong mùa xanh ấy... sao chưa thấy người?
Em vờ im lặng đấy thôi!
Con tim muốn nói một lời anh yêu
Tìm nhau đến hết buổi chiều
Để cho nỗi nhớ vương nhiều hương sen
 
Một chiều Hà Nội dịu êm
Cho ta một giấc mơ hiền thắm sâu
Trốn tìm bỗng nhận ra nhau
Hương sen hương lúa sắc màu bình yên.
 

HƯƠNG SEN..
Một vùng trời đất mênh mang...
Hương Sen ngan ngát cho làn gió say
Tóc em theo gió... tung bay
Thả trong chiều vắng vương đầy hương Sen.


Đỗ Thu Yên
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Hà Nội

 
 


tin tức liên quan