"Đi thi" - Thơ: Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 07:56 29/06/2024 Lượt xem: 22
ĐI THI
 
Trống đã điểm
đề thi đã mở
Cha đợi ngồi đây dạ rối bời
Từng giây, từng phút chậm chạp trôi
Con chữ trong đề con có hiểu
Nước ruộng cày đám thừa, mảnh thiếu
Áo chiến binh vai bạc gió sương
Theo con cha đến tận cổng trường
Con vào thi cha bồn chồn bất ổn
Dạ của cha đang ngổn ngang bề bộn
Chỉ mong con thi đỗ cha mừng
Quá thương con nước mắt rưng rưng
Miệng của cha lâu lâu: Niệm Phật !
Cha cầu mong tứ phương trời đất
Con làm bài thật tốt con ơi
Lúa bán xong tiền dắt lưng rồi
Tiền Cha mẹ cõng còn vào đại học !!!

 

Phú Yên, 29/6/2024
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan