Ngát hương cau - Thơ: Nguyễn Trọng Tạo

Ngày đăng: 04:44 02/07/2024 Lượt xem: 341
    NGÁT HƯƠNG CAU


 
Qua thời bom đạn, anh trở về
Như lời hẹn ước lúc xa quê
Sống thề:Đỏ ngực lòng kiêu hãnh
Chết dẫu xanh mồ, cũng thảnh thơi 
 
Em dạ sắt son, lòng chung thủy
Đợi ngày thống nhất đón anh về
Cùng nhau giao kết tình song hỷ
Vui cảnh vợ chồng, đẹp hồn quê 
 
Bao phen chiến trận còn sống lại
Mảnh đạn còn găm trong thịt da
Được trở về nhà là hạnh phúc
Thương người nằm lại cánh rừng xa
 
Mỗi lần trở gió, ngực đau nhức
Vết thương tái phát, hành hạ ta
Có em bên cạnh cùng chia sẻ
Mối tình nồng thắm, ngát hương cau... 

       
Nguyễn Trọng Tạo
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan