“Thăm chiến trường Điện Biên” – Thơ: Nguyễn Minh Cử

Ngày đăng: 07:12 10/07/2024 Lượt xem: 96
-----------------------------

THĂM CHIẾN TRƯỜNG ĐIỆN BIÊN
(Kỷ niệm ngày 27/7 nhớ về)
 
Thời gian đúng bảy mươi năm (70)
Nay cùng đồng đội về thăm chiến trường.
Chiến công lừng lẫy bốn phương.
Năm Châu dậy sóng - Đại dương sững sờ

Tướng Đờ Cát ko thể ngờ
Đã dương cờ trắng - Hàng - chờ Việt minh.
Nhếch nhác, lớp lớp tù binh
Ngoại quân xâm lược - Tàn binh xa nhà.

Điện Biên sông núi bao la
Máu đỏ thấm đất, mộ nhòa ko tên.
Bảy mươi năm vẫn lặng im...
Bên bia thổn thức, đi tìm nơi nao ...

Nghĩa trang trải rộng biết bao
Tâm hương em thắp nơi nào thấy anh (*)
Mường Thanh ôm ấp các anh.
Đường trường rộng rãi, lúa xanh ngát đồng.

Bao nhiêu di tích lẫy lừng
Trùng tu lưu giữ - đã từng khắc ghi.
Máu đáo thấm đất anh đi
Tiếp bao thế hệ, giữ ghi ơn này ...

Về thăm mảnh đất miền tây
Chung riêng nỗi nhớ tháng ngày không quên.



----------------------------------------------
(*) Tác giả có anh trai là Liệt sỹ nằm ở nghĩa trang Độc lập

Điện Biên Phủ, tháng 3/2024
Trung tá Nguyễn Minh Cử
TRưởng Ban LL Nữ CSTS quận Cầu Giấy, Hà Nội
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan