Thơ mùa tri ân của Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 09:53 19/07/2024 Lượt xem: 35
 
------------

Thơ mùa tri ân của Nguyễn Tất Đình Vân

VIẾNG NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN
 
Một ngày thăm viếng nghĩa trang
Trường Sơn bia mộ hàng hàng lưu danh
Còn bao bia mộ vô danh???
Đã thêu non nước dệt thành Việt Nam
 
 Hôm nay đồng đội đến thăm
Mười ngàn Liệt sĩ về nằm nơi đây
Máu xương đã thắm cỏ cây
Chiến công thắng lợi được ngày hôm nay
 
Việt Nam lộng gió cờ bay
Sao quên năm tháng những ngày đạn bom
Các anh xa mãi xóm chòm
Mẹ già mong đợi gầy nhom ngọn đèn
 
Quê hương nay rộn trống kèn 
Hội mùa nhộn nhịp khắp miền quê ta
Các anh vui với quê nhà 
Bên nhau đồng đội tuy xa hoá gần
 
Thắp nhang thành kính tình thân
Cúi đầu trước mộ tạ ân nghía dầy
Hương thơm cuộn khói mắt cay
Thoáng như đồng đội cười ngay bên mình...
 


NGẮM TRỜI
 
Bao năm con vẫn không về
Mẹ ngồi bậu cửa tái tê mong chờ
Nhìn mây thinh lặng ngẩn ngơ
Càng thương cô bé hẹn chờ nhà bên
 
Tay mẹ quên cả trầu têm
Nỗi buồn mẹ gửi vào đêm một mình
Nâng niu tấm ảnh sờ hình
" Nó còn trẻ mãi mà mình răng long "
 
Lặng im nuốt cái buốt lòng
Xót nơi nào đấy mênh mông xa vời
Trầu vàng cau héo quên phơi
Hạt cơm đói khát nhớ thời con đi
 
Ngày nay non nước xanh rì
Ghi công Tổ Quốc sử ghi cõi trần
Dân ca văng vẳng vang ngân
Mẹ thường mang ghế ngồi sân ngắm trời...
 

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan