Thơ "Mùa tri ân" của Chu Kim Hương

Ngày đăng: 03:48 20/07/2024 Lượt xem: 103
 
------------
Thơ "Mùa tri ân" của Chu Kim Hương

       Nữ hội viên VHNT Trường Sơn Chu Kim Hương (Hoa Ban trắng) đến từ miền quê Đất Tổ - Phú Thọ vừa có chuyến đi thăm chiến trường xưa tại Hà Giang nhân ngày GIỖ TRẬN (12/7/1984 - 12/7/2024). Cảm xúc dâng trào đã khiến Chu Kim Hương họa chùm thơ về miền Biên giới dầy  “NGÀY GIỖ TRẬN” này.
       Ban Biên tập Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc.

HOA TRÊN ĐÁ

Mắt ngấn lệ nhạt nhoà chiều tháng bảy
Nghĩa trang buồn… làn khói nhẹ bay bay
Vị Xuyên ơi thương nhớ mãi đong đầy
Sao quên được những tháng ngày khốc liệt
 
Tình đồng đội trong nỗi buồn da diết
Tấm lòng thành thắp đỏ những cây nhang
Từng đoàn quân vẫn thẳng lối ngay hàng
Chiều tháng bảy nắng hong vàng bia mộ
 
Bao đồng chí cùng có chung ngày giỗ
khói hương trầm… cháy đỏ nỗi xót xa
Về đi anh… đài hương chính là nhà
Hoa bất tử- khắc tên anh trên đá
 
Nơi chiến trận biết bao điều nghiệt ngã
Pháo đạn thù nghiêng ngả dải Biên cương
Bộ đội ta vẫn anh dũng kiên cường
Niềm đau xót bi thương “ngày giỗ trận”
 
Rừng Biên giới sục sôi trong lửa hận
Lòng căm thù còn tới tận ngàn sau
Người vợ trẻ vòng khăn trắng trên đầu
Bao bà mẹ mắt trũng sâu héo hắt
 
Chiều tháng bảy giọt lệ tràn mi mắt
Bông hoa rừng đặt lên mộ các anh
Nén hương thơm với cả tấm lòng thành
HOA TRÊN ĐÁ mang danh người lính trận.
 
12/7/2024 - Kim Hương.
 
VỊ XUYÊN CHIỀU THÁNG BẢY

Em ngược đường để lên với Vị Xuyên
Một vùng đất ở nơi miền Biên ải
Những dấu tích vẫn còn đây mãi mãi
Tháng bảy về lòng khắc khoải không thôi
 
Chiến tranh qua… đã mấy chục năm rồi
Bao bà mẹ vẫn ngồi ôm di ảnh
Con của mẹ không về sau trận đánh
Bốn mươi năm… Mẹ dạ héo tâm sầu
 
Em đứng đây nơi mảnh đất địa đầu
Những điểm tựa thắm xanh mầu cây lá
Đám mây trắng uốn quanh nhìn rất lạ
Tiếng các anh từ hang đá vọng về
 
Em đã nghe văng vẳng những lời thề
“Sống bám đá, chết hoá mình vào đá”
Đồi Thịt Băm* biết bao người đã ngã
Nơi Lò Vôi* đồng đội mãi không về
 
Hai ngàn người ở khắp mọi miền quê
Còn đang ở nơi thung sâu hang đá
Ngày GIỖ TRẬN bao dòng người hối hả
Về Vị Xuyên với cả tấm lòng thành
 
Xin cúi đầu tưởng nhớ tới các anh
Đài tưởng niệm… khẽ gọi tên: đồng chí
Hồn sông núi ru giấc anh yên nghỉ
Đất Biên thuỳ ôm trọn bóng hình anh.

12-7-2024 Kim Hương.
 

SẮC MÀU BIÊN GIỚI
 
Em về Thanh Thuỷ thăm anh
Biên cương một dải màu xanh ngút ngàn
Chiều tháng bảy nắng hanh vàng
Xa xa dãy núi Phong Quang in hình
 
Nhớ ngày gian khổ chiến chinh
Sao vàng dẫn lối chúng mình quen nhau
Trái tim cùng nối nhịp cầu
Màu xanh áo lính chung câu quân hành
 
Ngờ đâu giấc mộng chẳng thành
Chiến tranh chia cắt duyên đành lìa tan
Tháng bảy nước mắt tuôn tràn
Ngày mười hai đó muôn vàn bi thương
 
Thịt xương gửi lại chiến trường
Máu hoà vào đá biên cương trập trùng
Lò Vôi Thế Kỷ* pháo nung
Ngã Ba Cửa Tử* vô cùng gian lao
 
Vị Xuyên uất hận nghẹn ngào
Bốn mươi năm vẫn tuôn trào lệ rơi
Đài hương Nậm Ngặt* lưng trời
Công anh Tổ quốc đời đời khắc ghi.

24/7/2024 - Kim Hương
----------------------------------------------------------------------
* Lò Vôi Thế Kỷ, Ngã Ba Cửa Tử là những địa danh diễn ra cuộc chiến ác liệt năm 1984 được bộ đội đặt tên.
* Nậm Ngặt là tên đài hương tưởng niệm nằm trên điểm cao 468. Do các CCB F 356 quyên góp và ủng hộ xây dựng nên.

 
tin tức liên quan