"Phải chăng Trời cũng khóc" - Thơ Tiếc thương Tổng Bí thư – Nguyễn Phú Trọng của Nguyễn Phương Liên

Ngày đăng: 04:45 20/07/2024 Lượt xem: 154
 
------------

PHẢI CHĂNG TRỜI CŨNG KHÓC!
(Tiếc thương Tổng Bí thư – Nguyễn Phú Trọng)
 
Vậy là...
...Bác đi thật rồi sao?
Nghe tin ...
...mà đâu tin được ...!
Vẫn biết sẽ có một ngày và một ngày sẽ đến...
Ôi...Thương tiếc Bác khôn nguôi!
Mất mát đau thương mênh mang cả bầu trời Tổ Quốc !
Mưa suốt đêm ngày như biết trước nỗi đau thương...
Nhân tài, đạo đức khiêm nhường đâu dễ có ?
Xoay chuyển thế thời ...
... dân tín, Đảng yêu!
Bác ơi...!
Có phải Bác được mang linh hồn Người *...
Vì dân, vì nước không mảy may toan tính vụ lợi riêng mình!
Dân tộc Việt Nam mất Bác thật rồi...
Tổn thất lớn này đau xót quá Bác ơi ...!
Trời rưng rưng...
...mắt tôi rưng rưng!
Cả nước rưng rưng...
...cả thế giới buồn thương tiếc Bác !
Vĩnh biệt một nhân tài tượng đài mãi trong lòng dân tộc Việt Nam!
------------------------------------------------------------------------

Người * ý nói Bác Hồ kính yêu!


Nguyễn Phương Liên – Lâm Đồng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan