Ông đã đi xa - Thơ: Lê Trung Khiên

Ngày đăng: 08:21 23/07/2024 Lượt xem: 87
          ÔNG ĐÃ ĐI XA

                           Kính tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng


 
 
     Ông đi gặp Mác Lê Nin
Bác Hồ nơi đó cõi tiên đang chờ
     Ông đi còn nặng ước mơ
Niềm tin khát vọng bến bờ vinh quang
 
    Ông đi, đất nước Việt Nam
Mất nhà lãnh đạo sáng tâm, đức, tài
     Còn bao dự định tương lai
Bao nhiêu dang dở chặng dài tiếp theo
 
    Đảng trăm tuổi, nước hết nghèo
Nước trăm tuổi sẽ thêm nhiều đổi thay (1)
     Ông đi nhớ mãi tháng ngày
Vì dân, vì nước mê say sớm chiều
 
      Ông đi còn nhớ bao điều
Những lời ông nói bao nhiêu tấm lòng
  Chống tham nhũng không cấm vùng
Không ngoại lệ - đều vào chung một lò (2)
 
       Ông đi, dân vẫn mong chờ
Chống suy thoái không phút giờ buông lơi
      Sụt sùi trời thấu- mưa rơi
Lệ trời hòa lẫn lệ người trần gian
 
       Quốc tế gửi lời sẻ chia 
Tiễn người bạn lớn đi về dặm xa
     Tám mươi tuổi đời đi qua
Cuộc đời, nhân cách chói lòa tên ông
 
                                      20/7/2024
(1). NQĐH XIII: Đến năm 2020 nước ta có TNTB cao, đến năm 2045 có thu nhập cao
(1). Ý câu nói của TBT Nguyễn Phú Trọng

         
Lê Trung Khiên
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan