Kính dâng - Thơ: Lê Ngọc Thiện

Ngày đăng: 03:07 23/07/2024 Lượt xem: 478
          KÍNH DÂNG
(Vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng)

        
 
  "Đời người sống một lần thôi..."
"Sống có ý nghĩa"(*) là lời Bác răn
        Một đời vì nước vì dân
"Chí công, liêm chính, kiệm, cần, vô tư "(**)
     Như vầng dương xóa mây mù
Cuộc đời của Bác ngàn thu rạng ngời 
 
       Tin đau lay động đất trời 
Rưng rưng ngấn lệ...chơi vơi bao người 
    "Cho tôi về nhà bà ơi 
Để tôi vui vẻ ở nơi sinh thành "(**)
    Trọn đời chẳng chút lợi danh
Vì dân vì nước đã thành tấm gương 
 
      Đất trời nghi ngút khói hương 
Toàn dân viếng Bác tình thương vô bờ .
 
(*)Các bài nói chuyện của Bác Trọng tại các hội nghị
(**) Lời dạy của Bác Hồ
(***) Bài thơ Bác viết dặn vợ trước lúc đi xa
 
          Lê Ngọc Thiện
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan