Chùm thơ hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày TBLS của Phạm Hoài Thanh

Ngày đăng: 06:16 24/07/2024 Lượt xem: 39
 
------------

Chùm thơ hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày TBLS của Phạm Hoài Thanh
 
NỖI NIỀM THÁNG BẢY
 
Tháng bảy đến mây trời bao phủ
Làn khói đưa lối cũ ta về
Chạnh lòng nhớ lại sơn khê
Tri Ân ngày lễ não nề biết bao
 
Dọc đất nước thi hào Liệt sĩ
Ngàn ánh sao quyết chí kiên cường
Soi đời tỏa sáng vầng dương
Trường Sơn nắng gió con đường chông gai
 
Từng ngôi mộ xếp dài thành dãy
Nghe vi vu gió đẩy không lời
Nhớ hoài tiếng Mẹ ầu ơi
Chiến tranh khốc liệt một đời chờ con
 
Hai mươi tuổi Xuân tròn tươi mãi
Đã hy sinh giành lại yên bình
Nước nhà thống nhất quang vinh
Ngàn năm rực rỡ bóng hình dấu chân
 
Cả dân tộc ngàn lần tôn kính
Nén tâm nhang xin thỉnh gửi lời
Về miền cực lạc khắp nơi
Ghi công Tổ Quốc đời đời nhớ ơn.
 

(Tác giả trong lần viếng Nghĩa trang Liệt sỹ) 

VIẾNG BẠN.
 
Ta về thăm bạn có nào hay
Đứng trước mộ lăng nỗi nhớ đầy
Ngày tháng trôi đi lòng chẳng vợi
Bao giờ hết được những buồn lay
 
Đâu rồi bạn hỡi hãy về đây
Nhấp chén rượu thơm thỏa bao ngày
Kỷ niệm cùng ôn thời quân ngũ
Ca bài vọng cổ đã từng say
 
Nghe gì không bạn ở trời Tây…
Nhớ quá về nhau biết sao vầy
Khói tỏa hương thơm nồng nghi ngút
Lăn trào giọt lệ mắt hoài cay
 
Ra về bái biệt khoảng sầu vây
Biết đến khi nao gặp thế này
Đường quá xa xôi niềm vương đặng
Thương hoài nhớ mãi bạn nào hay.
 

Phạm Hoài Thanh
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Thanh Hóa

 
tin tức liên quan