"Tình quê" - Thơ: Hoàng Kiền

Ngày đăng: 10:24 26/07/2024 Lượt xem: 57
 
------------

TÌNH QUÊ
 
Nhà ta mái rạ kèo tre
Đêm đêm thao thức nằm nghe mọt nghiền
Não nề mưa xối triền miên
Chuông nhất - bố gọi Kiền ơi vớt lờ
 
Nón, tơi dạo khắp đầu bờ
Gánh về cua cá, mẹ chờ bán rao
Cả nhà bữa sáng quây vào
Dong, ngô, khoai, sắn xem nào bố phân
 
Tám anh em cũng đủ phần
Chăn trâu, cắt cỏ chuyên cần nắng mưa
Ngồi nhìn mái ra gió đưa
Bùi ngùi nhớ lại năm xưa nơi này
 
Trưa hè kẽo kẹt võng đay
Đêm đông gió lọt tường dày rét run
Thiếu chăn chỉ có chiếu trùm
Ổ rơm rận cắn gãi cùn móng tay
...
Xuất thân tầng lớp dân cày
Nhờ công ơn Đảng có ngày hôm nay
Về quê thăm lại nơi đây
Ngôi nhà kỉ niệm chất đầy tình thương.
...

Trưa 25/7/2024
Hoàng Kiền

 
tin tức liên quan