Thu vàng - Thơ: Lê Ngọc Thiện

Ngày đăng: 08:54 02/08/2024 Lượt xem: 65
         THU VÀNG
 
Tự lúc nào...luôn mong đợi mùa thu
Trời trong veo gió heo may se lạnh
Đêm mênh mông giữa ngàn sao lấp lánh
Hồn bồng bềnh nơi miền nhớ xa xôi
 
Bao thu rồi...ờ nhỉ 
_tháng năm trôi
Màu thu vàng trong tôi còn đọng mãi
Cứ vẹn nguyên cả một thời vụng dại
Cánh hoa khô trong trang vở không lời
 
Dải Ngân Hà...cầu Ô Thước chơi vơi 
Giọt mưa thu thánh thót theo nhịp bước 
Tìm đâu thấy giữa dòng đời xuôi ngược 
Mối tình đầu chỉ ướt đẫm mưa ngâu
 
Thời gian trôi như nước chảy qua cầu
Mỗi mùa thu tóc pha thêm màu bạc
Chỉ tình yêu trẻ trung không tuổi tác
Như " nai vàng...đạp trên lá vàng khô"(*)
 
(*) Tiếng thu _Lưu Trọng Lư
 
          Lê Ngọc Thiện
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan