Thơ từ miền Quan họ của Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 09:47 07/08/2024 Lượt xem: 57


Thơ từ miền Quan họ của Nguyễn Tất Đình Vân

NHỚ VỀ
 
Đêm trời vằng vặc trăng thâu
Thấp tho giải yếm qua cầu gió bay
Dùng dằng tay nắm bàn tay
Ngập ngừng lúng liếng giãi bày tình em
 
Trăng mờ sao lặn tàn đêm
Tôi về chôn chặt nỗi niềm nguyên trinh
Nhớ thương câu hát Trúc Xinh
Nghe xương khuya lạnh rùng mình tàu cau
 
Người đi buôn bấc bán dầu
Em về nhặt nắng cùng nhau làm đèn
Bão dông luống chịu bao phen 
Mùa vui hội mở khắp miền nước non
 
Thương em nhan sắc hao mòn
Chân chim đuôi mắt không còn tóc xanh
Giăng mùng con nhện mỏng manh
Trong tôi em vẫn hiền lành chân quê
 
Dù đi đâu vẫn nhớ về
Lời ru của mẹ, phu thê nghĩa tình...
 


THU VƠI 
 
 Heo may theo bước thu về 
Sóng reo chạy đón vỗ đê, chân cầu 
Ai ngồi đếm giọt mưa ngâu? 
Áo em hoa cúc nở mầu thắm tươi... 
 
 Trung Thu có tự ngàn đời 
Đèn sao bé rước vui chơi hát cười 
Trăng hồng ửng má em tươi 
Long lanh lúng liếng... bao người tương tư?
 
Vầng mây bảng lảng du cư 
Nhịp cầu " Ô Thước" bắc từ nhân gian
"Ngưu Lang - Chúc Lữ " hợp - tan 
Có ai ướt áo dưới làn mưa ngâu? 
 
 Thu về đồng lúa uốn câu 
Lời ca em hát qua cầu gió bay 
Hẹn nhau để đến thu này 
Trao nhau chiếc nhẫn định ngày vu qui 
 
 Ven sông một giải xanh rì 
Lênh đênh thuyền thúng trôi đi giữa dòng
" Người ngoan " biết có còn không? 
Để cho thương nhớ trong lòng ...Thu vơi!
 

TÌM SAO SÁNG
 
Cái ngày tóc bím cài châm
Em nghiêng nón thúng ướt đầm tứ thân
Cau mười bổ sáu tần ngần
Trầu têm cánh phượng mời cầm đã say
 
Em cười môi má đỏ gay
Rượu còn chưa uống đã ngây ngất lòng
Chợ Chờ ai đợi ai mong? 
Em là cô Tấm của đồng ruộng quê
 
Quanh năm tần tảo bộn bề
Hội mùa em vẫn đi về giao duyên
Câu ca lúng liếng mạn thuyền
Lòng tôi như đắm môt miền dân ca
 
Người đi buôn nụ bán hoa
Tôi về tắm mát ao nhà bên em
Người đi vào cuộc đỏ đen
Tôi gom sao sáng làm đèn soi đêm...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan