Thơ Nguyễn Viết Lợi;

Ngày đăng: 07:30 13/08/2024 Lượt xem: 142
Thơ Nguyễn Viết Lợi

MẸ ƠI!
 
Mẹ ơi con chẳng thể ngờ
Vu Lan vắng mẹ, câu thơ bạc đầu?
Cuộc đời gồng gánh bể dâu
Bông hồng cài áo đổi màu thời gian!
 
Ngày xưa chờ đến Vu Lan
Được về bên mẹ, ngập tràn niềm vui
Được nhìn bóng mẹ lui cui
Dọn cơm, đun ấm nước sôi om chè.
 
Tiếng ru phơi giữa trưa hè
Quạt mo gom gió nắng che mái đầu
Cuộc đời bãi bể nương dâu
Chiều quê con lại ôm sầu mồ côi./.

Tháng 6 – 2024
 
ĐỜI CHO TA
 
Bến đò
Vương chút tình xa
Quê hương neo buộc
Tiếng gà cố hương.
 
Mưa xanh
Lối cỏ ven đường
Gió đông trải lụa
Con đường nắng nôi.
 
Mảnh phù hư
Mải miết trôi
Bỗng dưng quên mất đâu rồi: Ca dao.
 
Bước qua
Tiếng dế ồn ào
Đời cho ta cả ngọt ngào, đắng cay./. 

Thành Cổ Vinh
T5 - T7/2024

 
THỜI GIAN
(Thơ góc phố)
 
Thời gian ơi!
Thời gian thư thả thế?
Cứ lặng thầm
Đếm bước trường chinh.
Không đua chen
Không hơn thua
Được mất!
Tích tắc xoay
Trong thế giới
Của riêng mình.
 
Bao phận người
Trong vòng đời sáng tối
Kiếp luân hồi
Cõi tạm cách xa nhau
Bao mất mát
Thương đau hàn gắn lại.
Ta lung linh
Trong vũ trụ sắc màu./.

Tháng 6 - 2024
 
Nguyễn Viết Lợi
Hội VHNT Trường Sơn
ĐT:  0913.145468


tin tức liên quan