“Mẹ tôi” – Thơ mùa Vu lan của nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 08:26 17/08/2024 Lượt xem: 39
Thơ mùa Vu lan
 
MẸ TÔI

Lưng còng Mẹ cõng nắng mưa
Nhặt từng rảnh mạ sớm trưa giữa đồng
Quản chi nắng Hạ mưa dông
Gò cao ruộng thấp gắng công cày bừa

Tái tê lòng mẹ bốn mùa
Áo tơi nón lá những dưa cùng cà
Con đi đánh giặc nơi xa
Mẹ gom thóc lúa gửi ra chiến trường

Mỏi mòn tóc mẹ pha sương
Nghe tin chiến thắng mẹ mong con về
Tuổi cao mẹ vẫn bộn bề
Lo toan thoát đói có nghề mưu sinh

Các con rồi có gia đình
Thoát nghèo kinh tế vươn mình đi lên
Ngày ngày tóc mẹ bạc thêm
Mẹ mừng cuộc sống vươn lên đổi đời

Cùng trong một cuộc đời người
Chiến tranh ba cuộc nay thời vinh hoa
Mẹ vui con cháu đầy nhà
Một nhà đầm ấm gần xa quây quần

Vu lan nay lại đến gần
Cháu con mong mẹ bách Xuân an lành. 

Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan