"Di chúc Bác Hồ là chân lý niềm tin" - Thơ: Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 09:11 21/08/2024 Lượt xem: 20
DI CHÚC BÁC HỒ LÀ CHÂN LÝ NIỀM TIN

Đêm Trường Sơn chúng con nghe Di chúc
Giữa đại ngàn vang nhịp Tiến quân ca
Đồng vọng tiếng của cha ông thuở trước
Lời của Người thêm xúc động sâu xa!
 
Cảm nhận tình yêu đất nước bao la
Chính là lúc con nhìn lên hình Bác
Vầng trán cao tự phát ra ánh bạc
Lịch sử từ đây lại mở những con đường!
 
Đôi mắt Bác cười đôn hậu yêu thương
Niềm hạnh phúc nâng niu đàn con trẻ
Niềm khích lệ ươm mầm bao thế hệ
Toả hương cây thơm hoa trái cuộc đời!
 
Tấm lòng Người gửi gắm ở muôn nơi
Thời đại Bác Hồ - núi sông - đất nước
Niềm khát vọng chói ngời bao mơ ước
Lại nhớ Người khi cháo bẹ măng mai!
 
“Cuộc chiến đấu còn có thể kéo dài (*)
Nhưng nhất định sẽ đến ngày thắng lợi!”
Lòng tin tưởng, niềm lạc quan mong đợi
Di chúc Bác Hồ là chân lý niềm tin!
 
Đường hành quân – con gặp suối Lê Nin
Trí tuệ Bác hợp dòng tư tưởng lớn
Và núi Mác là Trường Sơn sừng sững
Bao lớp người theo Bác lập chiến công!
 
Bác Hồ ơi! Xin Bác hãy yên lòng
Trên tiền tuyến đang vang rền chiến thắng
Lửa tiếp lửa của mùa thu cách mạng
Miền Nam mong ngày đón Bác vào thăm!
 
Đêm Trường Sơn thổn thức những tháng năm
Nghe giọng nói của Người còn ấm mãi
Di chúc Bác đẫm tình Người gửi lại
Bản trường ca đánh Mỹ đẹp tuyệt vời!

Quảng Bình ngày 02/09/1972
Phạm Cao Phong
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn

 --------------------------------------------------------                                          
(*Lời trong Di chúc Bác Hồ)

tin tức liên quan