"Thành phố mang tên Bác" - Thơ: Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 09:28 21/08/2024 Lượt xem: 26
THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC

Đã bao năm thành phố Sài Gòn
Mang tên Bác - vị Cha Già dân tộc!

Là anh Ba đi tìm đường cứu nước
Rong ruổi năm Châu tìm chân lí sáng ngời
Chủ nghĩa Mác-Lê... khiến Bác bồi hồi
Đường Cách mệnh đây rồi vầng dương mới...

Cùng đứng lên bẻ xích xiềng muôn người xốc tới
Giáo mác cuốc liềm cùng gậy tầm vông
Những ngày đầu thực lực bằng không
Giữa Pari Bác lấy bàn tay bịt nòng pháo thép…

Pháp Đức Nga... dọc ngang mòn đế dép
Mở chân trời đưa dân tộc đến độc lập tự do
Giữa Ba Đình còn vang mãi giọng nói Bác Hồ
“Đồng bào có nghe rõ tiếng tôi chưa đó”

Rồi kháng chiến chín năm gian khổ
Làm nên một Điện Biên chấn động địa cầu
Tướng Đờ Cát chịu thua lặng lẽ cúi đầu
Giương cờ trắng trước hầm ngầm Điện Biên Phủ

Nam Bắc phân chia...lòng Bác luôn ấp ủ
Có một ngày vào thăm nửa nước thân yêu
Sài Gòn hôm nay giầu đẹp hơn nhiều
Được vinh dự mang tên vị Cha Già dân tộc!…

Phạm Huy Liệu
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan