“Từ Đại Lải đến Trường Sơn” – Thơ: Trần Văn Lục

Ngày đăng: 09:43 22/08/2024 Lượt xem: 47
--------------------

TỪ ĐẠI LẢI TỚI TRƯỜNG SƠN
 
Bồng bềnh những chiếc thuyền con
Thơ mang sóng nước, tâm hồn bể khơi
Những làn mây trắng chơi vơi
Tình ta gặp nắng thắm môi bạn vàng
Yêu đời ta vẫn lang thang
Yêu thơ mới gặp được nàng mây xanh
Dấn thân tìm nẻo thác gềnh
Gặp nắng, nắng lửa, mưa duềnh Trường Sơn
Gặp trăng treo tận đầu non
Mắt huyền xưa ấy vẫn mòn mỏi yêu
Vẫn thổn thức cũng phiêu diêu
Cho dù núi đổi, tim yêu vẫn nồng
Trái tim như có lửa hồng
Bước chân tìm lại anh hùng Trường Sơn./.


Trần Văn Lục
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
ĐT: 0395 186 799

 
tin tức liên quan