"Thương mãi quê ơi!" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 08:52 08/09/2024 Lượt xem: 15
THƯƠNG MÃI QUÊ ƠI
(Viết hướng về quê hương  phương Bắc đang gồng mình chống bão số 3)
 
Trời miền đông chưa bao giờ bão đến
Chỉ thương nhiều về nơi ấy quê tôi
Từ miền Trung đến cực Bắc xa xôi
Chẳng có năm nào bão không tàn phá
 
Nơi lũ quét, nơi cuồng phong nghiệt ngã
Nơi con người chịu bao những đắng cay
Lũ lụt triền miên giông giật gió lay
Ruộng vườn thất thu cửa nhà nghiêng ngả
 
Bao tài sản cuốn theo con nước cả
Bao phận đời ngã xuống giữa dòng trôi
Cứ bão về lại thương lắm quê ơi
Thương hoa trái, thương đời người gian khó
 
Thương tận cùng từng nhành cây ngọn cỏ
Thương lúa rạp đồng nhà mái tốc bay
Bão lũ về dù cả nước chung tay
Chẳng vơi được những tháng ngày vất vả
 
Chẳng lành được những phận đời nghiệt ngã
Nơi ngàn đời chịu giông tố cuồng phong
Mỗi bão về người xa cứ chờ mong
Cầu chúc bình yên về nơi đất mẹ...

Tây Ninh 07/9/2024
Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan