"Lỡ hẹn" - Thơ: Trịnh Oanh Lan

Ngày đăng: 08:50 12/09/2024 Lượt xem: 84
LỠ HẸN
 
Anh lỡ hẹn không về được cùng em
Mua sách vở cho con năm học mới
Chiếc áo hoa con từng nghĩ tới
Thay chiếc ba lô con vui bước đến trường.
 
Có một đêm em thủ thỉ lời thương
Anh sửa lại hàng rào trồng thêm cây trước ngõ
Mua lại cho con cái đèn bàn đã cũ
Khi anh vắng nhà em chẳng biết làm sao!
 
Anh lỡ hẹn rồi vì anh đang trong tâm bão
 Dân cần anh những người lính Cụ Hồ
Giữa bão tố một niềm tin cao đẹp
Biết hy sinh dành lại những ước mơ.
 
Trong tâm bão lính là người xung trận
Sự hy sinh đâu khác ở chiến trường
Ta giành giật giữa bão dông lũ quét
 Bởi bao người đang khao khát những tình thương.
 
 Em ơi em! Đêm qua anh lỡ hẹn
Tâm bão đi qua ta quý những tấm lòng
 Những lá lành xin được đùm lá rách
Lá rách ít đùm lá rách nhiều.
 
Bão tan rồi ta gần lại tình yêu
Cho em cho con khi anh xong nhiệm vụ
Để mọi người được bình an, vô sự
Có chúng ta trong tâm của bao người.
 

Trịnh Oanh Lan
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Thanh Hóa


tin tức liên quan