Hà Nội thành phố tôi yêu - Thơ: Nguyễn Hữu Dụ

Ngày đăng: 03:27 08/10/2024 Lượt xem: 41
HÀ NỘI THÀNH PHỐ TÔI YÊU
          Chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thủ đô


Bảy mươi năm rồi Hà Nội ơi!
​​​Thu vàng hoa cúc đẹp đất trời
​​​Cờ đỏ nhuộm hồng tươi sắc nắng
​​​Niềm vui bừng sáng những nụ cười
 
Lại nhớ ngày nào năm cửa ô
​​​​​Đoàn quân tiến bước dưới bóng cờ
​​​​​Đất nước hòa bình bao mong đợi
​​​​​Sự thật là đây ngỡ trong mơ
​​​
Hồ Tây in bóng cây lung linh
​​​Hương sen thơm ngát đón bình minh
​​​Quốc Tử Giám đây, kia Hoàn Kiếm
Ngọc Hà làng lúa, làng hoa nặng ân tình

Bác đã về rồi sớm thu xưa(1)
​​​​Nơi căn nhà sàn giữa muôn cây
​​​​Vui cùng các cháu chung quanh Bác
​​​​Bác lo cho đất nước suốt đêm ngày
 
Bác thương chiến sĩ ngoài mặt trận
Thương nhớ đồng bào ta ở miền Nam
Thăm các cụ già, đồng hợp tác
Theo Bác trồng cây đón mùa xuân
 
Mừng xuân Bác chọn vần thơ “Thắng”
​​​​Tấn công thần tốc diệt xâm lăng
​​​​Vận nước đến rồi cùng xốc tới
​​​​Ba Đình bát ngát sáng vầng trăng
 
Bác ngủ yên lành với Thủ đô
Cờ đỏ sao vàng đẹp ước mơ
Nhớ Lời Di chúc Người nhắn gửi
Cháu con gìn giữ dựng cơ đồ​​
 
​​​Ơi anh chiến sĩ trên mâm pháo
​​​Súng nhằm bắn tầng thấp, tầng cao
​​​Lưới lửa ta giăng, tan xác giặc
​​​Biên đội cánh bay những anh hào

​​​​​Chị nông dân gặt đồng năm tấn
​​​​​Một nắng, hai sương trải gian truân
​​​​​Súng khoác trên vai cùng chiến đấu
​​​​​Điệu chèo, quan họ khúc ca ngân
 
​​​Trí thức, công nhân trong nhà máy
​​​Vượt qua bom đạn súng chắc tay
​​​Thi đua sản xuất cùng tiến bước
​​​Nhịp máy tăng ca suốt đêm ngày
 
​​​​​Tiếng trống tan trường vẫn ngân vang
​​​​​Lớp học đông vui khắp buôn làng
​​​​​Thầy, cô dạy dỗ bao thế hệ
​​​​​Ươm trồng, đào tạo những tài năng
 
​​​Nhớ đàn em học giỏi chăm ngoan
​​​Đang lớn dần lên với nước non
​​​Mai ngày gánh vác xây Tổ quốc
​​​Hà Nội niềm tin sáng tâm hồn
 
​​​​​Nhớ mẹ tiễn con ra chiến trường
​​​​​Sau những trận đánh nhớ quê hương
​​​​​Mai ngày chiến thắng con về lại
​​​​​Trong vòng tay mẹ nặng yêu thương
 
​​​Tĩnh lặng hàng bia hương khói bay
​​​Trong nắng thu về xanh bóng cây
​​​Các anh yên nghỉ tình đất nước
Ngàn đời ghi nhớ đức cao dày
 
​​​​​Sông Hồng cẫn mẫn chở phù sa
​​​​​Bồi đắp niềm tin đến muôn nhà
​​​​​Cột cờ dẫn lối đường đi tới
​​​​​In dấu Hoàng thành nét tài hoa
 
​​​Ca trù đằm thắm biết bao nhiêu
​​​Bát ngát đồng quê tiếng sáo diều
​​​Sơn Thánh Ba Vì xanh bóng núi(2)
​​​Hà Nội ơi! Thành phố tôi yêu
 
​​​​​Thủ đô giải phóng – Bảy mươi xuân
​​​​​Vượt qua gian khó, trải phong trần
​​​​​Cuộc đời đổi mới cùng đất nước
​​​​​Như một bài thơ đẹp tuyệt vần
 
​​​Đây Đông Đô – Thăng Long – Hà Nội(3)
​​​Địa linh nhân kiệt của muôn đời​​​​​​​
Thành phố “Vì Hòa bình” đẹp mãi
​​​Thành phố anh hùng mến yêu ơi.
 
* Chú thích:
- (1): Bác Hồ về thủ đô tháng 10/1954.
- (2): Sơn Tinh trong truyền thuyết
Sơn Tinh – Thủy Tinh.
- (3): Câu hát trong bài hát “Người Hà Nội”
của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi.
Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2024

 
         Nguyễn Hữu Dụ
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan