"Về nơi ở cuối Sông Hồng" - Thơ: Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 10:50 15/10/2024 Lượt xem: 49
VỀ NƠI Ở CUỐI SÔNG HỒNG

« Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt! »
Cho lòng ta cởi mở với Lào Cai
Đời cuốn hút tận cùng niềm ao ước
Về cuối dòng sông thử sức đường dài!
 
Để tận mắt nơi sông ra gặp biển
Giữa bốn bề trời nước mênh mông
Cửa Ba Lạt buổi chiều thêm lộng gió
Nước biển xanh pha lẫn nước sông Hồng!
 
Những cồn Vẹt xanh giữa vùng đầm phá
Một miền quê bao cảnh sắc đan xen
Thân thiện quá những con người mới gặp
Sống vẹn tình chân chất đẹp lời khen!
 
Ta lạc giữa Vườn quốc gia Xuân Thủy
Chợt đắm chìm trong cảm xúc miên man
Về thăm cảng cá Tiền Lang – Giao Hải
Hàng trăm tàu thuyền cập bến bình an!
 
Đêm Giao Xuân xoay vần trải nghiệm khác
Những món ăn dân dã của đồng quê
Món hải sản không chê vào đâu được
Điệu dân ca tha thiết đợi người về!
 
Như kết cuộc có đi rồi mới biết?
Con sông Hồng chung thủy bốn ngàn năm
Sắc đỏ tâm can, thấm dòng máu Việt
Khi xa rồi! Lại khao khát về thăm!
 
 
Xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, Nam Định ngày 06/09/2015
TP.Hồ Chí Minh ngày 10/10/2024
Phạm Cao Phong
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan