Thơ gửi tặng chị em Nữ CSTS Nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam của Lưu Sỹ Mùi

Ngày đăng: 06:44 17/10/2024 Lượt xem: 101
-----------------

Thơ gửi tặng chị em Nữ CSTS Nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam của Lưu Sỹ Mùi
 
       Nhân kỷ niệm 20/10  Ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay, Lưu Sỹ Mùi có chùm thơ viết về Phụ nữ Trường Sơn những năm kháng chiến ở trong vùng trường sơn thân yêu, chị em rất dũng cảm, luôn bám đường, bám chiến hào, làm nhiều công việc được phân công, để  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
       Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
 
ĐỘI XE NỮ TRƯỜNG SƠN
Tiểu đội xe con gái
Là đội nữ Trường Sơn
Lái xe vượt đường trơn
Qua phà ngầm nhanh nhẹn.
Đội nữ em không kém
Đội xe cánh nam nhi.
Cũng chui gầm xiết bi
Không thua anh đâu nhé
Tuy bàn tay nhỏ bé
Nhưng giữ chặt vô lăng
Xe vẫn chạy băng băng
Tăng vòng và tăng chuyến.
Xe chúng em vận chuyển
Hàng hóa ra chiến trường
Bộ đội rất dễ thương
Đội xe em con gái.
 

NỮ HẬU CẦN.
Ra dòng suối rửa rau
Bắt thêm con cua đá
Về nấu canh chua lạ
Với rau đay em trồng
Anh em có biết không
Đội Hậu cần chăm chỉ
Trồng thêm rau thêm bí
Cho thêm thức ăn ngon.
Chúng em vẫn còn son
Nơi chiến trường nắng gió
Chuyện nấu ăn em có
Kinh nghiệm bếp Hoàng Cầm.
Việc làm em âm thầm
Nhưng góp phần “kiêu hãnh”
Anh em ăn khỏe mạnh
Là hậu cần em vui.
 

EM LÀ CÔ GÁI GIAO LIÊN.
Qua đường mòn lối nhỏ
Em cô gái giao liên
Đưa anh đi qua triền
Miền núi cao vách đá.
Đường mòn em thuộc cả
Đưa các anh đi nhanh
Qua cồn cát, rừng xanh
Cho an toàn tuyệt đối.
Dù trời mưa hay tối
Em dẫn đường anh đi
Đội giao liên đôi khi
Chúng em toàn con gái
Bây giờ em nhớ lại
Năm tháng ở Trường Sơn
Em là cô giao liên
Dẫn đường vào chiến dịch.


Lưu Sỹ Mùi
( Hội viên Hội VHNT Trường Sơn)

 
tin tức liên quan