Thơ Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Đà Nẵng

Ngày đăng: 11:00 21/10/2024 Lượt xem: 35
       Sáng ngày 19/10/2024, Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng tham gia tham quan “Di tích lịch sử Hải Vân quan” và giao lưu thơ ca cùng Liên hiệp các CLB thơ Lục bát Việt Nam, CLB di sản áo dài Đà Nẵng.
Tại chuyến tham quan và giao lưu này. Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn - Hồ Văn Chi tham gia hai tác phẩm thơ như sau.
       Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc của Trang Điện tử Trường Sơn!

 
      

HẢI VÂN QUAN
 
Đây! “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”
Ải Hải Vân xưa lộng gió ngàn
Ranh giới hai vùng Ô với Lý
Nghĩa tình một giải Bắc cùng Nam
Huyền Trân rỏ lệ đền ơn nước
Chúa Nguyễn khai cơ mở xóm làng
Đỉnh núi vờn mây hoà biển cả
Khung trời rộng mở bước thênh thang.
 

LÊN ĐỈNH HẢI VÂN
 
Đường cong như dải lụa huyền
Hướng lên đỉnh núi tưởng xuyên lên trời
Nắng luồn mây giữa chơi vơi
Mây sà xuống núi buông lời rủ rê
Sườn non mây phủ tràn trề
Để cho nắng phải quay về không trung
Non non nước nước trùng trùng
Cao cao lồng lộng cõi hùng quan san
Ôi Phong cảnh đẹp vô vàn
Phương Tây mây quyện non ngàn mênh mông
Sơn Trà sừng sững phía Đông
Giữa lưng chừng núi bềnh bồng mây giang
Cầu dài Thuận Phước dây văng
Cửa Hàn rực rỡ chị Hằng phát ghen
Đà Thành bát ngát đường đèn
Trắng vàng cong thẳng... cả miền sao sa
Bỗng dưng nghĩ đến Bà Nà
Choàng vai ôm lấy Sơn Trà - Hải Vân
Để đây với đó thêm gần
Để cho Sơn - Hải được cầm tay nhau.
 

Đà Nẵng 19/10/2024.
Hồ Văn Chi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan