"Về thăm làng cũ" - Thơ: Đỗ Ngọc Thứ
Ngày đăng:
09:14 06/02/2025
Lượt xem:
95
-------------------
VỀ THĂM LÀNG CŨ
Con về làng tìm hơi ấm lời ru
Nhặt câu Kiều mẹ để vương trên mắt võng
Đâu rồi bờ tre xạc xào nơi ngõ vắng
Góc vườn xưa hoa xoan rụng tím chiều.
Con về làng tìm bóng mẹ liêu xiêu
Phiên chợ nghèo, nâu sồng bay ngược gió
Thèm một lần đứng chờ nơi đầu ngõ
Bánh đa tròn vành vạnh giấc mơ con.
Làng bây giờ thèm làn khói xanh lam
Thơm hương rạ rơm mơ màng nơi mái bếp
Cũng như con...thèm ánh nhìn tha thiết
Cô bé làng bên...dù nay đã thành bà.
Con về làng tìm bến nước, gốc đa
Tìm điệu xẩm xoan đêm chèo sau vụ cấy
Cánh đồng làng, lúa vào thì con gái
Thương cánh cò ngược gió mỏi mòn bay.
Tưởng như làng chìm trong giấc ngủ say
Đường bê tông rát mòn bàn chân cũ
Nhớ giậu cúc tần xanh xanh cành lá rủ
Cho lũ gà nằm dưới gốc tránh mưa.
Quê hương ơi! Bao trăn trở ngày về
Sương giăng lạnh, ngọn đèn đường vàng úa
Nghĩa xóm, tình làng bao đời ta lưu giữ
Liệu có nhạt dần như đêm lạnh lúc tàn trăng./.
Đỗ Ngọc Thứ
Chủ tịch Chi Hội VHNT TS Đà Nẵng
tin tức liên quan