Thơ Xuân của Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 05:51 09/02/2025 Lượt xem: 36
-------------------
 
Thơ Xuân của Phạm Cao Phong
 
TỔ QUỐC TỪ TRÊN CAO
Hỏi còn có hạnh phúc nào hơn thế?
Được ngắm nhìn Tổ quốc từ trên cao.
Nửa thế kỷ vần xoay chuyện dâu bể
Cho hôm nay bao cảm xúc dâng trào!
 
Ôi đất nước bốn ngàn năm kiêu hãnh!
Suốt chiều dài lưu giữ sử biên niên.
Đầy bão táp phong ba dữ dội
Vẫn bền tâm gắn kết lại ba miền!
 
Hùng vĩ thay! Đẹp tình yêu Tổ quốc
Từ trên cao bay ra với Trường Sa.
Là sức mạnh của cội nguồn dân tộc
Biển Đông xanh! Quê hương biển là nhà!
 
Trời Tổ quốc bao dung như lòng mẹ
Xuân đã về trên khắp nẻo yêu thương.
Bởi niềm tin trăm triệu lòng đoàn kết
Biết vượt lên làm những chuyện phi thường!
 
Việt Nam ơi! Hân hoan chào ngày mới
Với mùa xuân cùng thế giới chuyển mình.
Là khát vọng niềm vinh quang Tổ quốc
Sự trường tồn trong thế kỷ văn minh!

Ngày 01 Tết Xuân Ất Tỵ
TP Hồ Chí Minh ngày 29/01/2025

                            
TÌNH KHÚC MÙA XUÂN
Anh ở giữa mùa xuân
Nhớ mùa xuân năm ngoái.
Nhớ người đi xa mãi
Sao không về bên nhau?
 
Sao không về cho nhau?
Nụ hôn đầu tê tái!
Sao không dành cho nhau?
Một chút tình thơ dại!
 
Sao không về em ơi?
Mùa xuân trôi mải miết.
Ngóng chờ tin biền biệt
Đời nặng gánh phong trần!
 
Anh ở giữa mùa xuân
Để tình yêu kết trái.
Chờ ngày em trở lại
Hoa mai vàng nhớ thương!

Ngày 02 Tết Xuân Ất Tỵ
TP Hồ Chí Minh ngày 30/01/2025

 
Phạm Cao Phong
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan