Đi chùa Hương - Thơ: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 04:19 09/02/2025 Lượt xem: 67
           ĐI CHÙA HƯƠNG
                                                
            Bao nhiêu vẩn đục để bến đục
            Đò theo suối Yến vào Hương Sơn  
           Chèo khỏa mát mái lên tiên giới
            Sóng nước lao xao xô mạn thuyền.
 
            Ghé đền Trình dừng chân khấn nguyện
            Chuông mõ Long Vân thỉnh đất trời
            Bao nhiêu ngang trái xin hóa giải
            Rũ bỏ nghiệp oan đón điều lành.
 
            Lảng bảng cửa võng sương se lạnh.
            Trống giục Thanh Sơn khai hội thiêng
            Thiên Trù ngàn bậc lên Hương Tích
            Qua chùa Giải Oan trải lòng mình.
 
            Đường lên Hương Tích đường lên mây
            Thấp thoáng rừng mơ vách cheo leo
            Nhấp nhô núi đá hoa chen lá
            Hình Bồng trầm mặc bóng trăng vương.
 
            Dốc đứng chênh vênh nghiêng sườn núi
            Một khoảng trời xuân mây la đà
            Lập lòe hoa gạo soi bậc đá
            Mỏi gối chồn chân bước ngắn dài.
 
            Cổng trời lồng lộng động Hương Tích
            “Đệ Nhất Nam thiên” chốn bồng lai
            Con nhang, đệ tử lòng thành kính
            Tay xoa Đụn gạo miệng cầu may.
 
            Cầu tài, cầu lộc, cầu danh lợi
            Cầu vinh, cầu phúc, cầu bình an
            Phàm tục ít nhiều xin xám hối
            Lòng thành quy phật một chữ TÂM.


                       Hoàng Văn Kính
             Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 


tin tức liên quan