Thơ Xuân của Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 10:38 11/02/2025 Lượt xem: 28
-------------------
 
Thơ Xuân của Nguyễn Sơn Hải
 
NHẮN BẠN TRƯỜNG SƠN
Năm xưa từng sống với nhau
Chung lưng đoàn kết rừng sâu đại ngàn
Đã từng vượt những gian nan
Đã từng đói phải rau Măng no lòng
Đạn bom, mưa lũ bão bùng
Nên tình, nên nghĩa giữa rừng Trường Sơn
Tháng năm rau củ thay cơm
Chia nhau điếu thuốc khói thơm nồng nàn
 
Ra quân vượt mọi khó khăn
Gia đình là cả ân nhân với đời
Đến giờ đôi chút thảnh thơi
Mò zalo để tìm người tri âm
Tìm đâu bạn hữu Trường Sơn
Ước chi sống lại ngày Xuân chiến trường
Xa nhau vẫn nặng tình thương
Chúc nhau sức khỏe thọ trường bình an
Chúc nhau cháu chắt đông đàn
Gia đình là núi bạc vàng tương lai.
 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Chúc bạn đồng hành khắp gần xa
Xuân sang Ất Tỵ nở muôn hoa
Chúc phúc an khang, luôn tươi trẻ
Thắm mãi tình ta tựa một nhà.
Cầu mong cuộc sống mãi chan hòa
Ấm êm hạnh phúc tựa nhành hoa
Tình quê ấp ủ nên đạo nghĩa
Cho mình gần gũi chẳng hề xa.
Lại mùa Xuân đến nở muôn hoa
Thắm thiết tình ta lúc tuổi già
Ý chí vượt lên ngàn gian khó
Tình nghĩa dài lâu tựa ngân hà.
Một lời chúc bạn khắp gần xa
Cứ tươi trẻ mãi chớ vội già
Cuộc sống chúng mình luôn trọn nghĩa
Để lại cho đời bản trường ca
  

TÔI BẢY LĂM TUỔI
Bảy chục dư năm thấy khác rồi
Ăn thì kén chọn ngủ thì vơi
Chắc vị Nam Tào về báo đợi
Ai người đi trước đến lượt tôi
Thế gian thọ lão bảo tại trời
Thể dục rèn thân cứ buông lơi
Bác sỹ khuyên... răn rằng tại số
Buông theo dòng nước cánh bèo trôi
Theo lời chỉ dạy tự bao đời
Giữ gìn sức khỏe sống vui tươi
Phấn khởi bình an cùng con cháu
Có thế Nam Tào chẳng dám chơi
Vui cùng thôn xóm với mọi nơi
Giao lưu bạn lão ích cho đời
Vô tư tĩnh tại yêu cuộc sống
Bảy lăm không chịu... phải mười mươi


Xuân Ất Tỵ
Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan