Thơ Xuân của Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 09:52 13/02/2025 Lượt xem: 29
Thơ Xuân của Phạm Cao Phong

MÙA XUÂN BẤT TẬN
Tháng giêng hai tâm hồn thêm rộng mở
Gặp gỡ mùa xuân bất tận đủ đầy.
Người đi lễ chùa, người đi trẩy hội
Như có tình, có ý với nhau đây!
 
Mừng đất nước ngàn hoa khoe sắc thắm
Lễ hội mùa xuân hội tụ văn minh
Đón du khách xa gần cùng trải nghiệm
Lòng yêu thương, thân thiện nước non mình!
 
Bản sắc Việt ngàn đời còn lưu giữ
Nhịp thời gian cộng hưởng tháng giêng hai
Được sẻ chia cho bao điều tốt đẹp
Chẳng riêng mình, cho tất cả những ai!
 
Mùa lễ hội giữa mùa xuân bất tận
Với bao nhiêu cảm nhận đến nao lòng
Cùng năm tháng gối theo mùa chuyển tiếp
Lại bồi hồi, thổn thức, đợi, chờ, mong!

TP Hồ Chí Minh ngày 10/02/2025
                                         
50 NĂM! ĐẤT NƯỚC KHẢI HOÀN CA
Ôi Tổ Quốc gọi ta về chiến thắng!
50 năm! Đất nước khải hoàn ca.
Bắc Nam thôi đau nỗi đau chia cắt
Mùa xuân vui đoàn tụ với mọi nhà!
 
Nửa thế kỷ sáng ngời thiên lịch sử
Giải phóng miền Nam! Đại thắng mùa xuân!
Là ký ức hào hùng, dạn dày thử thách
Việt Nam ơi! Qua bao ải phong trần!
 
Đích phải đến cho ta niềm kiêu hãnh
Dân tộc mình duy có một không hai!
Cùng cả nước hành quân ra mặt trận
Mẹ Trường Sơn thắp sáng những tượng đài!
 
Nửa thế kỷ gọi ta về chiến thắng
Tên đất, tên người, bất khuất, kiên trung.
Làm thức tỉnh lương tâm toàn nhân loại
Tự hào thay! Một dân tộc anh hùng!
 
Nửa thế kỷ gọi ta về chiến thắng
Tâm hồn thơ cũng chắp cánh bay xa.
Nguồn cảm xúc ngọt ngào, xanh bất tận
Giữa đất trời vang điệp khúc ngân nga!
 
Nửa thế kỷ gọi ta về chiến thắng
Trọn niềm tin hạnh phúc mãi trong ngần.
“Như có Bác trong ngày vui Đại thắng!”*
Xuân vĩnh hằng trên Tổ quốc mùa xuân!

TP Hồ Chí Minh ngày12/02/2025
------------------------------------------------------------------
*Tên ca khúc của Nhạc sỹ Phạm Tuyên


Phạm Cao Phong
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan