"Đêm hội tòng quân" - Thơ: Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 08:16 14/02/2025 Lượt xem: 39
ĐÊM HỘI TÒNG QUÂN
(Viết trong đêm Trại tòng quân quê hương)

Đêm nay rằm, đêm hội tòng quân
Gió đông lạnh, càng thêm buốt giá...
Mai lên đường lòng bâng khuâng đến lạ
Nghĩa vụ thiêng liêng vì đất nước lên đường
 
Đêm ngắn lại... bao lưu luyến mến thương
Tạm biệt chia tay để ngày mai vững bước
Tiếp bước ông cha lòng con từng nguyện ước
Hết đêm nay... mai là bộ đội rồi
 
Bao gian khó chắc đang chờ đợi tôi
Mưa nắng thao trường như vàng thử lửa
Chắc lòng tôi cũng vấn vương nhung nhớ
Nhớ mẹ nhớ cha nhớ em gái bên nhà
 
Rồi một ngày biên cương hay hải đảo xa
Sẽ có tôi bên anh em đồng đội
Góp sức vào để xây nền thắng lợi
Cho quê hương đất nước mãi bình yên
 
Đêm nay rằm, đêm hội mãi không quên
Đêm hội tòng quân mai tôi thành bộ đội
Một ký ức tuyệt vời cho tôi nhớ mãi
Mở cửa cuộc đời tiến tới những thành công.

13/2/2025
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan