“Chặng đường Trường chinh” – Trường ca của Nguyễn Đức Long, hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Hà Nam
Ngày đăng:
08:35 18/02/2025
Lượt xem:
64
Trường ca:
CHẶNG ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH
TG: Nguyễn Đức Long
Vừa độ tuổi trăng tròn có lẻ
Mắt đắm nhìn đượm vẻ yêu thương
Trăng, hoa tỏ rõ canh trường
Quỳnh thơm bung tỏa ngát hương đêm dài.
Tình đôi lứa đang hoài mơ ước
Sống bên nhau mãi được bền lâu
Ai ngờ gió thoảng qua cầu
Để cho đôi lứa âu sầu ngàn năm.
Đường chinh chiến xa săm vạn dặm
Chốn cô phòng nhớ lắm, ngóng trông
Đôi ta tình nghĩa thắm nồng
Vì dân, vì nước đành lòng cách xa.
Tiếng còi hú sân ga từ giã
Bóng khuất mờ lã chã mưa tuôn
Thương thay phận mỏng cánh chuồn
Sân ga từ biệt nỗi buồn ngổn ngang.
Tàu rời bến hai hàng lệ chảy
Dõi nhìn theo chỉ thấy vời xa
Hoàng hôn phủ xuống chiều tà
Sân ga quạnh quẽ, mình ta u sầu.
Nào ai biết nương dâu, góc bể
Phận đào tơ nỡ để héo hon
Thác ghềnh nước chảy đá mòn
Xuân xanh năm tháng có còn sắc hương.
Miêm man nghĩ canh trường vương vấn
Bóng trăng tà khi ẩn, khi phơi
Nhìn sao lấp lánh giữa trời
Chân mây, góc bể người ơi! não lòng.
Đường vạn dặm vào trong Nam tiến
Có tính chăng sự biến tương lai
Để em vò võ canh dài
Vừng dương nhú mọc sao mai lu mờ...
Một đêm trắng bây giờ trở dậy
Đứng dõi nhìn chẳng thấy anh đâu
Để em dòng lệ tuôn châu
Chàng ơi! Em gọi biết đâu mà tìm.
Nàng thờ thẫn đắm chìm thương nhớ
Nỗi niềm chàng than thở cùng ai?
Con tàu bon bánh dặm dài
Anh mang thương nhớ ra ngoài tiền phương.
Đêm tháng chạp canh trường lạnh giá
Rét ngoài trời, rét cả ruột gan
Đường ra mặt trận gian nan
Bom rơi đạn nổ muôn vàn chông gai.
Còi tàu hú cắt dài vương vấn
Đến ga Vinh lấm tấm mưa phùn
Đường về Hưng Dũng tối um
Ba lô, súng đạn ta trùm hành quân.
Tờ mờ sáng đến gần Bến Thủy
Trạm giao liên ta nghỉ ba ngày
Quê hương Làng Đỏ là đây
Hố bom giặc Mỹ kết dầy, tan hoang.
Đêm canh gác lại càng nhớ bạn
Chốn quê nhà "chim nhạn" ra sao
Niềm thương nhớ đến cồn cào
Nỗi lòng thổn thức biết bao là tình.
Chốn quê hương bóng hình của mẹ
Tấm thân gầy dáng vẻ già nua
Lam làm từ sáng chí trưa
Quanh năm vất vả bốn mùa lầm than.
Thân gánh vác muôn vàn khó nhọc
Chắt chiu từng hạt thóc gạo thơm
Chăm cho lúa tốt vàng ươm
Có bao nhiêu gửi đưa vươn chiến trường.
Ba ngày ở quê hương Xô Viết
Đêm trăng mờ anh tiếp hành quân
Đường ra mặt trận đến gần
Sông Lam, Bến Thủy bước chân xuống tàu...
Ca nô đỗ hồi lâu chờ đợi
Đón đoàn quân xong vội vô Nam
Trăng tà ánh nước Sông Lam
Nỗi niềm chất chứa miên man dặm trường.
Đường ra trận tiền phương mong ngóng
Chín đêm ngày nhanh chóng đến nơi
Dừng chân đất bạn người ơi!
Nam Lào rừng núi đất trời Trường Sơn.
(Còn nữa)
tin tức liên quan