Nguyễn Sơn Hải và Thơ nồng hương sắc Nhà nông

Ngày đăng: 10:40 19/02/2025 Lượt xem: 60
Nguyễn Sơn Hải và Thơ nồng hương sắc Nhà nông
 
TÂM TÌNH LÚA XUÂN
“Chiêm Xuân” - cây lúa - tên nàng
Vượt qua cái rét Đại hàn ở riêng
Cùng nhau một thửa thiết thiềng
Anh trên em dưới phân miêng lối hàng
Rì rào nghe gió lang mang
Thì thầm đợi giọt nắng vàng đầu Xuân
Qua Giêng ấm dạ đủ phân
Chờ nghe tiếng Sấm giáng trần vãi mưa
Phất cờ gọi tục ngữ xưa
Ngập tràn sóng lúa đón mưa mang bầu
Oi nồng bát nắng Hạ đầu
Tháng ba phấn trắng đón bầu nên bông
Đất lành không phụ nhà Nông
Giống, phân,cần, nước lúa đồng bội thu.

HẠT GẠO LÀNG TA.
Em là hạt gạo nếp hoa vàng
Vừa trắng vừa tròn lại vừa sang
Nhà nay có cỗ em lên trước
Chẳng có ai tranh phải xếp hàng

Mỗi độ Xuân về ngày Tết đến.
Lại được kêu tên cái hoa vàng
Nơi em chế ngự điền thượng đẳng
Kén nắng kiêng mưa tựa bà hoàng.
Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn 

tin tức liên quan