“Xuân” – Thơ: Trịnh Oanh Lan

Ngày đăng: 04:45 21/02/2025 Lượt xem: 81
XUÂN
 
Trời nở lộc biếc xanh
Mùa Xuân đang trở dạ
Gió thổi trời lên cao
Lâng lâng hồn rất lạ.
 
Hương thầm Anh trong Em
Chồi búp non ken lá
Nhảy nhót trêu làn môi
Nôn nao điều khó tả .
 
Lúng liếng mắt bồ câu
Em giấu Xuân vào ngực
Đợi đến ngày bên nhau
Thả vào đêm hừng hực.
 
Anh ơi anh có thấy
Sắc Xuân này khác xưa
Đường xuân chớm đỉnh dốc
Chập chờn bay trong mơ.
 
Đừng để Xuân lỡ hẹn
Khao khát chờ cơn mưa
Em bấm tay rồi đấy
Xuân về...anh nhớ chưa !
 

Trịnh Oanh Lan
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan