Chùm thơ hướng về ngày Thầy thuốc Việt Nam của Bác sỹ Chu Kim Hương - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 09:01 27/02/2025 Lượt xem: 53
Chùm thơ hướng về này Thầy thuốc Việt Nam
của Bác sỹ Chu Kim Hương - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn



Chân dung tác giả

HOA TRẮNG NÚI RỪNG
 (Viết cho ngày TTVN - nhớ lại năm tháng tại mặt trận Vị Xuyên- Hà Giang)
 
Tiếng gọi mẹ…giữa canh khuya thanh vắng
Giọng đục khàn nén lại giữa cơn đau
Trong màn đêm thấp thoáng ánh đèn dầu
Người Thương binh ôm mái đầu vật vã…
 
Cả trạm phẫu tiếng bước chân hối hả
Áo Bluose tất tả đến bên giường
Thật dịu dàng mà đằm thắm yêu thương
Cố vơi bớt cơn đau người đồng đội
 
Pháo quân địch vẫn gầm trong đêm tối
Suốt bao ngày chao đảo dải biên cương
Bộ đội ta vẫn anh dũng kiên cường
Quyết bám trụ nơi chiến trường khốc liệt
 
Những cô gái suốt đêm ngày mải miết
Thức thâu đêm… đến cạn kiệt sức mình
Vẫn một lòng cứu chữa những Thương binh
Nói sao hết những hi sinh thầm lặng
 
Đồng đội gọi em: những bông hoa trắng
Lời yêu thương mang nặng tấm chân tình
Niềm tự hào của người lính chiến chinh
Luôn dâng trọn trái tim đầy nhiệt huyết.
 

TỰ HÀO
Niềm tự hào người chiến sỹ Quân y
Những đêm trắng trôi đi trong thầm lặng
Tình đồng đội khiến ta luôn cố gắng
Trong tim mình mang nặng một chữ tâm
 
Những canh khuya vẫn thao thức âm thầm
Trang bệnh án là cán cân sức khỏe
Nỗi vất vả cứ trôi đi lặng lẽ
Sự hi sinh chẳng thể nói thành lời
 
Có những chiều cảm xúc thật chơi vơi
Khi đồng đội phải xa rời nhân thế
Sự đau xót khiến con tim đẫm lệ
Nhức nhối lòng đau xé phút biệt li..
 
Có một nghề mang nặng chữ lương  tri
Sự thánh thiện cứ cho đi mãi mãi
Dẫu vất vả vẫn kiên tâm chẳng ngại
Trái tim hồng luôn mang lại yêu thương...
 

MÀU ÁO TINH KHÔI
(Ngày TTVN- nhớ lời Mẹ năm xưa)
 
Mẹ biết rằng con rất thích ngành Y
Niềm mơ ước  từ khi còn rất nhỏ
Chăm rèn luyện vươn lên trong gian khó
Để trở thành người có ích hôm nay
 
Đường con đi Mẹ luôn dõi từng ngày
Nghề thầy thuốc phải mê say chăm chỉ
Tâm hiền thảo sáng soi từng suy nghĩ
Suốt tháng ngày bền bỉ chẳng kêu than
 
Người lương y vất vả đến muôn vàn
Sao lường hết những nguy nan phức tạp
Từng loại thuốc cho mỗi trang bệnh án
Phải đo lường cân nhắc chẳng giản đơn
 
Bởi yêu nghề chẳng suy nghĩ thiệt hơn
Những đêm trắng âm thầm trong ca trực
Canh khuya lạnh ánh đèn xanh thao thức
Mong bao người sẽ sớm được bình yên
 
Gắng lên con thầy thuốc tựa mẹ hiền
Lời Bác dạy là chỉ nam soi sáng
Chữ Y đức từng ngày luôn chiếu rạng
Đường con đi bao xán lạn huy hoàng.
 

Bác sỹ Quân y Chu Kim Hương (Hoa Ban trắng)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Phú Thọ

 

tin tức liên quan