"Ông tặng bà" - Thơ:Minh Phú (Trần Đức Trấn)

Ngày đăng: 10:14 03/03/2025 Lượt xem: 53

-------------------
 
ÔNG TẶNG BÀ
(Ngày 8/3)
 
Tháng ba hoa gạo ngủ quên
Hoa chanh chúm chím đồng tiền xum xoe
Hương nhài nhè nhẹ sau hè
Có cơn gió bấc le te vội vàng.
 
Tháng ba em hẹn tôi sang
Về hội đình làng nghe hát chầu văn
Thế rồi ngày đó chiến tranh
Tôi đi ra trận trở thành chiến binh.
 
Nợ em về đám hội đình
Mười năm biền biệt chiến chinh xa nhà
Mái đình giếng nước cây đa
Chín mùa còn lại người ta một mình.
 
Trở về dưới mái nhà tranh
Mẹ sang dạm hỏi ta thành phu thê
Bến sông là lối đi về
Nhà em bên ấy là quê chúng mình.
 
Năm mươi năm một mối tình
Buồn vui chìm nổi hư vinh chẳng rời
Đời em gắn với đời tôi
Sương chiều phủ tóc, đồi mồi điểm da.
 
Từ khi cháu gọi ông bà
Giật mình mới biết đã qua một thời
Ngỡ mình còn trẻ thế thôi
Yêu thương quên cả tuổi đời bao nhiêu.
 
Cuối xuân trời đã về chiều
Lúc mưa lúc nắng là điều xưa nay
Trăm năm chỉ một vòng tay
Tôi và em trọn đời này không buông.
 

02/3/2025
Minh Phú (Trần Đức Trấn)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Hải Phòng

 
tin tức liên quan