-------------------
SÀI GÒN THÀNH PHỐ CỦA TÌNH YÊU
Gió thanh xuân thổi trên thành phố ban mai
Như mạch đất sa bồi, như mùa trái ngọt
Như ngôn ngữ của thi ca, như là mật rót
Cho bao đam mê, thổn thức trái tim người!
Những hàng cây cứ tỏa rợp bóng xanh tươi
Và những chùm hoa lặng thầm nở bên cửa sổ
Những mắt nhìn tin yêu cuốn hút dòng xe cộ
Dư dả cho ta cảm thức được bao điều!
Ơi Sài Gòn! Thành phố của tình yêu
Của đức độ con người về: chân, thiện, mỹ
Nửa thế kỷ suốt chặng đường thiên lý
Cho ta niềm hy vọng của tương lai!
Bản hùng ca Thống nhất đẹp ngày mai
Là kết cuộc của những gì được mất
Là phẩm giá những điều thuộc về tinh chất
Là chân lý của lương tâm về sự sống còn!
Để ta thêm yêu về Thành phố Sài Gòn
Mỗi ngày sống giàu thêm bao khát vọng
Bao tâm lực say mê, nhiệt tình cháy bỏng
Niềm tự hào thêm trân quý, thiết tha!
Nửa thế kỷ chiến tranh đã lùi xa
Cùng cả nước, vươn mình cùng dân tộc
Kỷ nguyên mới văn minh cùng bứt tốc
Với Sài Gòn! Thành phố của tình yêu!
TP Hồ Chí Minh ngày 20/02/2025
Phạm Cao Phong
Ủy viên BC Hội VHNT Trường Sơn