Thơ Đậu Trung Thành, chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng

Ngày đăng: 07:19 01/04/2025 Lượt xem: 35
 
Hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước
(30/4/1975-30/4/2025).
-------------------
Thơ Đậu Trung Thành, chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng
 
VỀ LẠI TRƯỜNG SƠN
 
Gió Lào lùi về bên núi
Vàng rơi chiếc lá mong manh
Em gùi nắng vàng qua suối
Mang mùa Thu về bên anh.
 
Cơn mưa đầu mùa đánh thức
Hạt bắp trên nương nẩy mầm
Bản chiều hồng tươi mái ngói
Khói lam lan tiếng T’rưng.
 
Lốc cốc đàn bò đủng đỉnh
Chen nhau chật lối chiều về
Lơ thơ vàng trơ cuống rạ
Ríu rít vui bầy chim ri.
 
Hoàng hôn tím bên sườn núi
Điện bừng sáng lên bản em
Khúc hát tình ca biên giới
Lứa đôi say đắm điệu khèn.
 
Rượu cần cong vầng trăng khuyết
Buồn vui năm tháng nỗi niềm
Chuyện dài một đêm sao hết
Uống đi rượu ngọt môi mềm.
 
Cha ngồi vân vê tẩu thuốc
Nheo nheo mắt dõi màn hình
Mẹ cười: - Bây giờ sướng thế,
Ngồi nhà thấy cả hành tinh.
 
Anh một ngày thăm bản cũ
Gặp lại tuổi xuân chính mình
Yêu sao miền quê biên giới
Đổi thay sau mỗi bình minh./.
 

VƯỜN XƯA
 
Bờ vai em xoã nắng chiều
Vườn xưa trăng có về nhiều không em?
Con đường lá rụng thân quen
Bâng khuâng chạnh nhớ ánh đèn tuổi thơ
Thương tằm rút ruột nhả tơ
Nương dâu dáng mẹ mịt mờ xa xôi
Mẹ-Cha khuất nẻo núi đồi
Về thăm vườn cũ lặng ngồi nhớ xưa
Giật mình bóng đã nghiêng trưa
Thời gian gõ nhịp chiều lưa thưa tàn
Bạn bè từ thưở cơ hàn
Bao người nằm lại ngút ngàn Trường Sơn
Đường đời nào tính thiệt hơn
Nối nhau giục bước Trường Sơn quân hành
Vườn xưa cây trái mướt xanh
Mà sao mắt xót vin cành xuân sang.
 

Đậu Trung Thành
Hội viên Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng.

 
tin tức liên quan