Hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước
(30/4/1975-30/4/2025).
-------------------
Thơ Phạm Cao Phong
50 NĂM ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI
Ơi Tổ quốc gọi ta về chiến thắng!
50 năm đất nước trọn niềm vui.
Nam Bắc hai miền thôi đau nỗi đau chia cắt
Mà thương 21 năm xa xót, ngậm ngùi!
Phải đổi bằng máu xương và rất nhiều nước mắt
Về giá trị thiêng liêng: Khát vọng hoà bình.
Bao thế hệ sả thân làm cách mạng
Lòng trung thành bất chấp mọi hy sinh!
Một dân tộc anh hùng không bao giờ chịu khuất phục!
Một quá khứ hào hùng không thể bị lãng quên!
Cùng bước tiếp cuộc hành trình phát triển
Vì gấm vóc giang sơn muôn thuở vững bền!
50 năm trọn niềm vui nước nhà thống nhất
Tổ quốc Việt Nam chưa đẹp thế bao giờ!
Đài vinh quang: lạc quan niềm tin tưởng
Kỷ nguyên vươn mình chói lọi những ước mơ!
TP. Hồ Chí Minh ngày 23/4/2025
KÝ ỨC BÙ ĐĂNG
Mở tâm hồn khi ta về thăm lại
50 năm! Tròn ký ức Bù Đăng.
Niềm kiêu hãnh của miền Đông Nam bộ
Son sắt, thuỷ chung lợi thế cân bằng!
Để nhớ về một thời đầy gian khổ
Cuộc chiến cam go trên khắp chiến trường.
Phước Bình, Phước Long, Đồng Xoài, Bù Đốp
Bù Đăng kiên cường chẳng tiếc máu xương!
Mà cảm nhận sự đổi thay kỳ diệu
Với Bù Đăng chung khát vọng làm giàu.
50 năm! Mở mang cùng trời đất
Niềm lạc quan tin tưởng mãi về sau!
31 dân tộc anh em cùng chung sống
Nguyện đồng lòng xây dựng quê hương
Cuộc sống mới cùng đơm hoa khởi sắc
Biết sẻ chia, gắn kết để yêu thương!
Ngồi nhâm nhi, nhấp ly rượu men lá
Cùng trải lòng, hóa giải mọi điều hay.
Bao thế hệ cháu con cùng tiếp bước
Chung niềm vui khởi nghiệp lớn từng ngày!
Bù Đăng, Bình Phước ngày 20/03/2025
Phạm Cao Phong
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn