SÀI GÒN THÁNG TƯ
Náo nức bao nhiêu ngày về lại Sài Gòn
Cuối tháng tư nắng gió tràn sóng sánh,
Trời trong trẻo vút cao mầu kiêu hãnh
Lâng lâng hồn theo vòm me xôn xao.
Sải bước đi, ôi xúc động tự hào
Đâu dấu chân năm xưa của đoàn quân giải phóng.
Những con phố rợp cờ hoa gió lộng
Nửa thế kỷ rồi ăm ăp trọn tin yêu.
Bến Nhà Rồng ơi, sóng vẫn nhịp sớm chiều
Như ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước.
Bạch Đằng, Ba Son ...vẫn dòng người xuôi ngược
Bao gương mặt rạng ngời trên xứ sở quê hương .
Thăm lại Củ Chi vùng đất thép kiên cường
Mười tám thôn vườn trầu trung kiên hào sảng
Bà Điểm, Hóc Môn ...đất phương Nam ngời sáng
Tầm vóc hôm nay trọn vẹn Thành đồng.
Bến Nghé thuyền ghe xôn xao dòng sông
Tiếng còi tàu ai mênh mang sóng nước .
Bến Thành chợ đông người chen chân bước
Hòn ngọc Viễn Đông, thành phố tên Người.
Thống nhất, hoà bình thành phố đẹp tươi
Chẳng thể quên những con người ngã xuống
Giữa tuổi hai mươi tâm hồn cao thượng
Để Tổ quốc hôm nay vươn tầm rạng rỡ
Lòng lâng lâng theo những lá cờ bay
Tìm ngây ngất nhịp con đường ca hát
Sài Gòn ơi hồn núi sông dào dạt
Tháng Tư này sẽ mãi mãi trong tôi.
Trần Đình Nam
Hội viên Hội VHNT TS