Thơ Đậu Trung Thành!

Ngày đăng: 09:06 02/05/2025 Lượt xem: 40
Thơ Đậu Trung Thành
       
       Nhân dịp kỷ niệm 53 năm giải phóng Đông Hà, Quảng Trị (28/4, 1/5/1972-28/4,1/5/2025) và sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Tác giả Đậu Trung Thành, hội viên Chi hội Văn học – Nghệ thuật Trường Sơn Đà Nẵng sáng tác chùm thơ dưới đây và xin trân trọng gửi đến với bạn đọc Trường Sơn:

 
ĐÔNG HÀ TRONG TÔI
 
Đêm ven đô sông Hiếu thổi nồm lên
Đồng tháng năm còn vương câu hát
Vẳng trên sông tiếng đáy khua khoan nhặt
Trăng thượng huyền thuyền trôi mắt em.
 
Đông Hà ơi! Nơi tôi lớn lên
Đồng khô cháy nứt cong từng vệt lửa
Sắn lát khô thay cơm qua mùa lũ
Đêm không đèn, pháo hạm bắn cầm canh.
 
Tuổi trẻ chúng tôi đã đi qua chiến tranh
Con gái con trai mang nụ cười ra trận
Chiếc lược máy bay tặng em làm kỷ niệm
Em chải dài năm tháng chờ mong.
 
Hôm nay đây về lại với dòng sông
Lối mòn nhỏ giờ là đại lộ
Xóm tranh nghèo đã hồng tươi sắc phố
Kỷ niệm nào tôi lại tìm tôi.
 
Rượu Kim Long ấm ngọt làn môi
Cá rô đồng vàng hươm mùa gặt
Kể chuyện ngày xưa rưng rưng nước mắt
Bạn cùng tôi tóc trắng nắng sương đời.
 
Đêm tháng năm chuếnh choáng men trời
Say cảnh say tình, say trong hương sắc
Tôi trở mình qua ngày tháng gian nan
Và bỗng nghe
                          Tích tắc
                                         Thời gian./.
 

Đà Nẵng, 01/5/2025.
              
 
MIỀN ĐẤT NHỚ
 
Em có vào Quảng Trị với anh không?
Mùa hè đến nghe gió Lào quạt lửa
Nhớ Cổ Ngư ngạt ngào hoa sữa
Trường Sơn mùa này lộc vừng đỏ mắt mong.
 
Em có vào Quảng Trị với anh không?
Mang theo vị nhãn lồng em nhé
Xa lâu rồi nhớ vải thiều đất mẹ
Nắng Cồn Tiên se cay vị tiêu nồng.
 
Em có vào Quảng Trị với anh không?
Nghe câu hát “Cỏ non Thành Cổ”
Gió sông Hồng thì thầm nỗi nhớ
Điệu chèo văn ai bỏ lỡ bên sông.
 
Em có vào Quảng Trị với anh không?
Biển Cửa Việt xanh trong dịu mát
Sóng Cửa Tùng mơn man gió hát
Khách ra thăm Cồn Cỏ thoả chờ mong.
 
Em có vào Quảng Trị với anh không?
Thăm Lao Bảo-Khe Sanh màu xanh hy vọng
Đất huỷ diệt đang tươi mầm sự sống
Các anh đi giữ xanh mãi màu xanh.
Em nhớ vào
                     Quảng Trị
                                        Cùng anh./.
 

Đà Nẵng, 01/5/2025.
Đậu Trung Thành
Hội viên Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng.


tin tức liên quan