Thơ Ngày Đại lễ Hòa bình của Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 06:21 04/05/2025 Lượt xem: 19
Thơ Ngày Đại lễ Hòa bình của Phạm Cao Phong
 
50 NĂM NGÀY 30/4/2025

Ngày 30/4 là một ngày trọng đại!
Được diễn ra trên thành phố sáng nay.
Ngày Đại lễ của Hoà bình đất nước
Khắp đường phố Sài Gòn đỏ rực cờ bay!
 
Hỏi còn có niềm vui nào hơn thế nữa?
Đến tận cùng bao nỗi khát khao.
50 năm ngày nước nhà thống nhất
Niềm vinh quang tha thiết tự hào!
 
Cả thành phố tưng bừng chuyển động
Những bước chân đầy khí thế hào hùng.
Cùng hoà nhịp Khúc quân hành chiến thắng
Vang suốt mọi miền Tổ quốc vui chung!
 
50 năm, có một ngày như thế!
Độc bản hùng ca Đại thắng mùa xuân.
Lòng kiêu hãnh của cả một dân tộc
Vượt thời gian qua bão táp phong trần!
 
50 năm non sông liền một dải
Đậm dấu ấn thần kỳ của thế kỷ 20.
Ngày Đại lễ kết trang vàng lịch sử
Hội tụ linh thiêng về phẩm giá con người!
 
Thành phố đêm nay sẽ là đêm không ngủ
Những màn pháo hoa rực sáng cả bầu trời.
Cùng đồng điệu tâm hồn bao thế hệ
Mãi trong đời thương nhớ Sài Gòn ơi!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30/4/2025
                           
VỜI VỢI PHƯƠNG NAM

Vời vợi đất Phương Nam
Vời vợi trời thương nhớ
Vời vợi lòng cởi mở
Khi gió chiều miên man!
 
Ta muốn hôn cả đất
Ta muốn hôn cả trời
Nhìn đời không xấu hổ
Muốn hôn người lả lơi!
 
Dọc dài bao ước hẹn
Ta yêu vạn kiếp người
Cầu mong và chúc phúc
Cây đời mãi xanh tươi!
 
Đất Phương Nam hào phóng
Người Phương Nam nghĩa tình
Như sức bền muôn thuở
Vời vợi đường nhân sinh!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26/4/2025
 
Phạm Cao Phong
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan