“Quê hương với những dòng sông” – Thơ: Minh Phú (Trần Đức Trấn)

Ngày đăng: 07:45 06/05/2025 Lượt xem: 13
QUÊ HƯƠNG VỚI NHỮNG DÒNG SÔNG
 
Đất quê tôi những dòng sông nước lợ
Chẩy hai chiều từa tựa mẹ đưa nôi
Sáng nước xuôi khoe mầu mỡ bãi bồi
Chiều biển ngược chơi vơi con sóng hát.
 
Bạch Đằng giang nơi chí hùng sát Thát
Sông Cấm sương tan dào dạt cánh cò
Sông Kinh Thầy chia đôi ngả nhỏ to
Sông Văn Úc bồi sa miền đất trạng.
 
Sông Lạch Tray cho phố phường sáng rạng
Sông Luộc sông Tô nơi tiếp giáp tỉnh ngoài
Sông Trạm Bạc sông Rế nữa hỡi ai
Những con sông có chiều dài lịch sử.
 
Người quê tôi đi lên từ quá khứ
Truyền thống cha ông có tự bao đời
Chủ động vươn xa không phút nghỉ ngơi
Phố nối phố chọc trời xây cao ốc.
 
Làm công nghiệp với tầm cao, năng động
Chọn đúng người và mở rộng vòng tay
Đón nhân tài và đổi mới từng ngày
Thành công lớn cũng từ đây bay bổng.
 
Cảng nước sâu nối với đường cao tốc
Đón bạn hàng từ bốn biển năm châu.
Du lịch vươn lên là tốp dẫn đầu
Thời đại mới cùng nhau ta đi tới.
 
Cơn mưa đầu mùa hình như đến vội
Phượng vĩ ven đường đang đợi bung hoa
Phố Biển khang trang vui đến mọi nhà
Mừng đại lễ "mười ba" (1) ngày giải phóng. /.

05/5/2025
Minh Phú

----------------------
(1) Ngày giải phóng TP Hải Phòng

tin tức liên quan