Thơ Nguyễn Xuân Hùng

Ngày đăng: 05:34 16/05/2025 Lượt xem: 21
Thơ Nguyễn Xuân Hùng
 
LỜI MẸ LÚC LÊN ĐƯỜNG
(Kỷ niệm tháng 5)
 
Tháng 5 sen kín mặt hồ
Nhấp nhô hoa đỏ
Cây lựu đầu nhà xoè cánh lửa
Nắng đầy sân
 
Hợp tác vào vụ gặt
Tiếng bập bùng đập lúa đêm trăng
 
Cởi áo sinh viên - về chào mẹ
Con lên đường nhập ngũ
 
Ngày mùa bận rộn
- Chẳng kịp nói nhiều - mẹ chỉ một
lời nhắc nhở
“ Con đi hoàn thành nhiệm vụ - ráng theo bằng anh em !  “
 
Hương mướp
đầu
mùa thơm bát canh cua
Lưng cơm đầu mùa trắng ngần men sứ
Mẹ ngồi ngắm con ăn
Giọt lệ chảy chìm - nụ cười sau ánh mắt ...
Nhìn con - mẹ thầm thì nhắc:
-“ Con đi hoàn thành nhiệm vụ - ráng theo bằng anh em ...”
 
Những ngày hè tháng năm
Trên thao trường đỏ lửa
Nắng xám da tay - giọt mồ
hôi rơi nhoà đường ngắm
Nhìn tấm bia đen như có lời mẹ dặn:
- “Nâng súng lên con - ngắm trúng tim thù ...”
 
Những buổi hành quân -
vai nặng ba lô - đường trơn núi dốc
Dựa gậy chống đi trong đêm mưa rát mặt
 
Lại văng vẳng bên tai lời mẹ dặn
Đôi chán con lại vươn lên phía trước
Mỗi bước con đi có bóng mẹ bên mình
 

Mai Siu, tháng 5/1972
 
BÀI THƠ VIẾT BÊN NI CẦU HIỀN LƯƠNG
 
Năm 1972
Nghe theo lời Đảng gọi
Xốc ba lô cùng đồng đội lên đường
Ra đi trong đội ngũ bốn phương
Tôi - chàng trai Hà Bắc
Tuổi mười tám chưa tròn
Với dáng xương xương nụ cười dè dặt
Nói trước đám đông còn đỏ mặt thẹn thò
Trằn trọc đêm ngày chỉ một ước mơ
Được vác B40 bắn cháy xe tăng giặc
Anh nông dân Thái Bình gan góc
Bắp chân săn còn đậm vết phù sa
Ít nói ít cười chỉ quen hành động
Vào trận đánh bình tĩnh như dắt trâu ra ruộng
Cắp súng dăn thù nhanh như vỡ đất
khai hoang
Anh thợ mỏ Quảng Ninh ra đi từng bước vững vàng
Sau trận đánh lại ngả người trên võng
Mơ về quê than có máy xúc máy khoan bạt núi san tằng
Còn nhiều nữa - từ đồng quê Nam Định Hải Hưng đến Hải Phòng đất cảng
Thanh Hoá Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình khúc ruột miền Trung
Đội ngũ chúng tôi đi điệp điệp trùng trùng
Như dòng thác đang đổ về sông lớn
Lời Bác gọi như tiếng kèn xung trận
Mãi mãi soi đường - đội ngũ
chúng tôi đi
 

Mặt trận B5 Quảng Trị
 
BUỒNG CAU TRÊN TẦU THỐNG NHẤT
Kính viếng bà ngoại
 
Những buồng cau đung đưa trên khoang tầu
Quả cau như những trái tim đang lắc
Quả tim trong ngực tôi cũng đang thầm nhắc;
-“Bà ngoại anh tất thích ăn trầu .....”
 
Năm tháng trôi đi với những cuộc hành quân rất xa và rất sâu
Nên chưa kịp mua biếu bà những trái cau bà thích
 
Hôm nay tôi về
Trên tầu đầy những trái cau
Nhưng bà ngoại tôi đã
mất
Tôi lặng người để nén lại niềm đau
 

Tầu Thống nhất Huế - Hà Nội 1983
  
Nguyễn Xuân Hùng
(Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Bắc Ninh)


tin tức liên quan