“Sài Gòn vẫn mãi là em đó!” – Thơ: Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 03:24 17/05/2025 Lượt xem: 21

SÀI GÒN VẪN MÃI LÀ EM ĐÓ!
Sài Gòn!
Vẫn mãi là em đó!
50 năm rồi!
Sống nhân nghĩa, bao dung
Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố anh hùng!
 
Sài Gòn!
Vẫn mãi là em đó!
Trải bao biến cố phong trần
Bao chuyện đời dâu bể
Nếm trải bao buồn vui nhân thế
Em vẫn thuở hồi xuân!
 
Sài Gòn!
Vẫn mãi là em đó!
Để người dưng bao nỗi khát thèm
Muốn được ôm em vào lòng
Nhưng vòng tay nhỏ nhoi quá chật
Để rồi trộm nhớ, thầm mong!
 
Sài Gòn!
Niềm tin yêu của cả nước
Đẹp như bao lời hẹn ước
Chất chứa bao niềm thủy chung
Mở lòng cùng trời đất
Người ơi! Có thấu cho cùng?
 
Sài Gòn!
Vẫn mãi là em đó!
Để ta bận bịu tháng ngày
Rượu tình không uống mà say
Nhọc nhằn, rủ rê câu hát
Yêu em, yêu cả Sài Gòn!...

TP. Hồ Chí Minh ngày 25/4/2025
Phạm Cao Phong
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan