“Thời của chúng tôi” – Thơ: Minh Phú (Trần Đức Trấn)

Ngày đăng: 07:42 17/06/2025 Lượt xem: 24
THỜI CỦA CHÚNG TÔI
 
Ngày nối ngày chỉ là mưa với nắng
Gốc đa làng trầy xước vết thời gian
Lúa đồng chiêm ngay ngắn đứng thẳng hàng
Oằn vai mẹ tháng năm gồng mưa bão.
 
Gió tháng mười heo may luồn qua áo
Gốc rạ mùa rệu rạo bước chân cha
Câu ca dao níu hình bóng quê nhà
Con đường đất đi qua miền ký ức.
 
Tuổi xế chiều kéo thời gian quay ngược
Vấn vương quê khe khẽ bước vô hình
Tìm dấu xưa nơi những mái nhà tranh
Cô hàng xóm tặng riêng mình nỗi nhớ.
 
Nhớ hạ về cổng trường xưa dang dở
Cánh phượng hồng rạng rỡ tựa vành môi
Chẳng vô tư nhưng ai cũng mỉm cười
Chia tay bạn bước vào đời sương gió.
 
Kẻ khoác áo nhà binh tình bỏ ngỏ
Người đi về đâu đó chốn mưu sinh
Điểm hẹn ngày mai đất nước hòa bình
Lời ghi nhớ gửi chiến tranh cất giữ.
 
Đứa trở về vượt qua vòng sinh tử
Người mang vào quá khứ tuổi hai mươi
Những éo le rong ruổi giữa dòng đời
Bao năm tháng chuyện thế thời thiếu đủ.
 
Ngược thời gian trở về nơi quá khứ
Tìm lại ngày xưa các thứ ta còn
Hình bóng quê nhà tầm vóc nước non
Một thế hệ giữ tròn trung, hiếu, nghĩa.
 
Thời của chúng tôi giản đơn như thế
Gốc rạ, cọng rơm, thơm sữa mẹ hiền
Lớn lên bằng những khó nhọc triền miên
Coi sự sống là lời nguyền giữ nước.
 

Minh Phú (Trần Đức Trấn)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan