“Sông Cầu” – Thơ: Nguyễn Đình Triển

Ngày đăng: 08:05 17/06/2025 Lượt xem: 37
SÔNG CẦU
 
Anh nghe tiếng nước sông Cầu
Lơ thơ ... như lời ai hát
Dẫu chưa một lần tắm mát
Sao anh vẫn nhớ sông Cầu.
             
Con đò ơi trôi về đâu ?
Về nơi trúc xinh trúc mọc
Mời ai cùng xuôi đò dọc
Ghé thăm sóng nước Lục Đầu.
 
Anh nghe tiếng nước sông Cầu
Lơ thơ ... như lời em  hát
Câu ca dao nào xanh mát
Cho anh thương đến bây giờ.
 
Đôi bờ chín những mùa tơ
Xa em hẹn mùa dâu tới
Tình quê sông Cầu chờ đợi
Gửi người nỗi nhớ xa xăm.
 
Trăng in bóng nước đêm rằm
Câu ca thấm từng hạt gạo
Nhớ người dệt nên sắc áo
Để lòng vương chín nén tơ.
 
Anh đọc em nghe bài thơ
Của người con trai Quan họ
Có “tiếng ca đầu ngọn gió”
Mênh mang như nước sông Cầu.
 
Bao giờ ta gửi trao nhau
Tấm áo nâu thời thơ bé
Để em ngập ngừng dối mẹ
Qua cầu ...
           qua cầu ...
                                 gió ... bay !
 

Sông Cầu 1984-2025
Nguyễn Đình Triển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan