Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng tổ chức giao lưu cùng Nhà thơ Vương Trọng
CHI HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN ĐÀ NẴNG
TỔ CHỨC GIAO LƯU CÙNG NHÀ THƠ VƯƠNG TRỌNG
Để đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động, đồng thời nâng cao trình độ, kỹ năng trong lao động sáng tạo, sáng ngày 18/6/2025, Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng kết hợp cùng Chi hội Kiều học Đà Nẵng và các CLB thơ tại Đà Nẵng đã tổ chức buổi giao lưu cùng Nhà thơ, Nhà Kiều học Vương Trọng với chủ đề “Kỹ năng sáng tác thơ và hiểu về Truyện Kiều”. Buổi giao lưu đã thu hút được đông đảo các đại biểu đại diện cho Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Đà Nẵng; Hội Nhà văn Đà Nẵng; Phòng Văn hóa quần chúng, Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh thành phố Đà Nẵng cùng cán bộ, hội viên Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng, Chi hội Kiều học và các CLB thơ tại Đà Nẵng như Hàn Giang, Thái Phiên, Việt Nam và Đường Luật tới dự.
Trong lời phát biểu khai mạc buổi giao lưu, Chủ tịch Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng – Đại tá, PGS, TS Đỗ Ngọc Thứ đã khái quát về thân thế và sự nghiệp sáng tác của Nhà thơ, Nhà Kiều học Vương Trọng. Theo đó, nói tới Nhà thơ Vương Trọng là nói tới một cái tên quen thuộc của nhiều đọc giả, là nói tới một Nhà Kiều học, một Nhà thơ lớn trong làng thi ca Việt Nam đương đại. Ông sinh năm 1943 tại xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ngoài cái tên Vương Trọng, đọc giả còn biết đến ông qua bút danh Dương Nguyên hay Đồ Nghệ. Ông là Đại tá QĐNDVN. Đến nay, sau hơn nửa thế kỷ sáng tác, Vương Trọng đã có một gia sản thơ đồ sộ với gần 30 tập sách, trong đó: 16 tập thơ và trường ca, ngoài ra là các tập truyện ngắn, bút ký, sách dịch. Cùng với đó là một “bộ sưu tập” về giải thưởng văn học: Đó là: Giải Ba về thơ của tuần báo Văn nghệ năm 1969; hai lần được Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (1993 và 1996); năm lần được Giải thưởng Bộ Quốc phòng (1986, 1994, 2004, 2009, 2019). Năm 2007, ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.
Thơ Vương Trọng luôn chứa nặng tình thương và sự đồng cảm, sẻ chia sâu sắc. Thơ Vương Trọng vừa mạch lạc khúc chiết, vừa đằm thắm sâu sắc, vừa hóm hỉnh dí dỏm, vừa lắng đọng thiết tha. Ví như bài thơ "Bên mộ cụ Nguyễn Du", được Vương Trọng sáng tác vào năm 1982, lúc chiến tranh chưa chấm dứt. Bài thơ như tiếng kêu buồn của hậu thế trước cảnh cô liêu, hoang lạnh của nấm mộ một đại thi hào dân tộc.
"Tưởng rằng phận bạc Đạm Tiên
Ngờ đâu cụ Nguyễn Tiên Điền nằm đây
Ngửng trời cao, cúi đất dày
Cắn môi, tay nắm bàn tay của mình
Một vùng cồn bãi trống trênh
Cụ cùng “Thập loại chúng sinh” nằm kề."
Hay bài thơ: “Lời thỉnh cầu ở Nghĩa trang Đồng Lộc”: Bài thơ này ông viết năm 1995 và đã được khắc trên bia đá trong Khu tưởng niệm 10 cô gái Đồng Lộc thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt - Ngã ba Đồng Lộc
“Mười bát nhang, hương cắm thế đủ rồi
Còn hương nữa, dành phần cho đất
Ngã xuống nơi này đâu chỉ có chúng tôi
Bao xương máu mới làm nên đồng Lộc
Lòng tưởng nhớ xin chia đều khắp
Như cỏ trong thung, như nắng trên đồi”.
Ngoài thơ ra, Vương Trọng là người rất mê Truyện Kiều và sùng bái cụ Nguyễn Du. Đến nay ông đã sáng tác tới 5 bài thơ có chủ đề về Nguyễn Du và Truyện Kiều. Ngoài bài "Bên mộ cụ Nguyễn Du" trứ danh nhắc tới trên là các bài: "Ghi trong Nhà Bảo tàng Nguyễn Du", "Đạm Tiên", "Môtíp Thúy Vân", "Phác thảo Tiên Điền". Bởi thế, Ông được mệnh danh ông là Nhà ''Kiều học''.
Vương Trọng luôn tuân theo những nguyên tắc văn chương của ông và là người quyết liệt, không thỏa hiệp. Quan điểm riêng của ông là:“Tôi yêu Đỗ Phủ hơn Lý Bạch, yêu Nguyễn Du hơn Hồ Xuân Hương; bởi Đỗ Phủ, Nguyễn Du ngoài tài thơ ra còn có trái tim lớn, đau nỗi đau những cuộc đời bất hạnh. Thơ sinh ra không phải cho người đời chơi chữ, mà cốt để chuyển tải nỗi lòng. Bài thơ hay nhiều khi không còn thấy thơ đâu mà chỉ thấy cuộc đời, tâm trạng và số phận”.
Bằng những chia sẻ nhiệt huyết và chân tình, Nhà thơ, Nhà Kiều học Vương Trọng đã làm sáng tỏ cái hay, cái đẹp trong sử dụng ngôn từ, nghệ thuật tả người, tả cảnh của Nguyễn Du trong Truyện Kiều. Đồng thời nói rõ về kỹ năng sáng tác thơ. Đây là cơ sở để Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng và các CLB thơ tại Đà Nẵng tổ chức hoạt động trong năm 2025 cũng như các năm tiếp theo với chất lượng sáng tác được nâng lên.
Sự nhận lời mời đến giao lưu của Nhà thơ, Nhà Kiều học Vương Trọng và sự có mặt đông đủ của các đại biểu, các hội viên không chỉ là sự động viên, khích lệ cho Chi hội VHNT Trường Sơn và các CLB Thơ tại Đà Nẵng mà nó còn là một minh chứng cho sự quan tâm, tin tưởng vào sự phát triển của các Chi hội VHNT Đà Nẵng, các CLB thơ Đà Nẵng. Và như vậy, tập thể Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng và các CLB thơ Đà Nẵng có quyền tin tưởng vào một kết quả tốt đẹp trong quá trình hoạt động trong thời gian tới.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI LẠI TRONG BUỔI GIAO LƯU
Nhà thơ, Nhà Kiều học Vương Trọng nói chuyện trong buổi giao lưu

Đồng chí Hồ Văn Chi, thay mặt cho BTC trao hoa tặng Nhà thơ Vương Trọng.

Các hội viên Chi hội VHNT Trường Sơn trao sách tặng Nhà thơ Vương Trọng

Nhà thơ Vương Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu và hội viên.
Đỗ Ngọc Thứ
Chủ tịch Chi hội VHNT TS TP Đà Nẵng